Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
NGỌC - VINHBáo Lao Động
Cám cảnh vợ chồng già nuôi 3 con khuyết tật Gia đình ông Cột.

Cám cảnh vợ chồng già nuôi 3 con khuyết tật

(LĐ) - Số 119 - Thứ sáu 25/05/2012 07:53

Nhìn 3 cô con gái ngồi tựa vào tường, ngây ra cười hềnh hệch, bà Bùi Thị Mỹ (xóm Rường, xã Trung Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) nghẹn ngào không cất lên lời. Bốn lần mang nặng đẻ đau được 4 cô con gái, thì 3 đứa bị khuyết tật bẩm sinh, trí tuệ không phát triển, phải phục vụ hoàn toàn; được một đứa lành lặn, phát triển bình thường thì không may bị chết đuối năm 10 tuổi. 

Ông Bùi Văn Cột - chồng bà Mỹ - cho biết: Năm 1978, ông bà sinh con đầu là Bùi Thị Nga. Khi sinh ra, Nga đã bị bại liệt, di chứng não, mắt không nhìn thấy gì. Gia đình cho cháu đi viện thì bác sĩ nói mắt cháu bị đục thủy tinh thể, có thể phẫu thuật. Nhưng qua 3 lần phẫu thuật tại Viện Mắt trung ương, 10 năm sau, mắt Nga bị mù trở lại. Mọi sinh hoạt của Nga phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ.

Năm 1981, ông bà sinh tiếp con gái Bùi Thị Na và Na cũng gặp các triệu chứng bệnh tật giống như chị. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng ông Cột không có điều kiện đi viện kiểm tra nguyên nhân bệnh tật cũng như chạy chữa cho các con. Hy vọng có đứa con lành lặn của ông bà dồn vào lần mang thai thứ ba và thật may cô thứ ba sinh năm 1987 hoàn toàn khỏe mạnh, học tập bình thường. “Cái số vợ chồng tôi chẳng ra gì. Năm cháu lên 10 tuổi, trong lần đi chăn trâu, chẳng may cháu bị chết đuối” - bà Mỹ đắng lòng kể lại.

Sau nỗi đau đó, năm 1999, ông bà Cột lại nuôi hy vọng vào lần mang thai thứ tư, mong được may mắn như lần thứ ba. Nhưng chẳng ngờ, Bùi Thị Lành lại giống hệt hai chị, nhưng khá hơn là có thể giao tiếp được dăm ba câu. Lành ước gì mình có chiếc xe lăn để tự đi được. Nhìn 3 đứa con gái tồng ngồng, có lớn mà chẳng có khôn, bệnh tình ngày một phức tạp, bà Mỹ nghẹn ngào: “Ông ấy yếu hơn được ưu tiên ở nhà trông con và mẹ già ngoài 90 tuổi, còn tôi tất tả ngược xuôi làm bất cứ việc gì, cố gắng đến bữa có cơm, rau dọn lên cho con ăn là tốt rồi. Tương lai ra sao, tôi chả dám nghĩ...”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình hoàn cảnh trên xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 0987879868, 0914568886; fax: 04.39232737; hộp thư: thuylaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ