Cha con người bán vé số cần giúp đỡ
Cháu Bùi Thị Hòa (13 tuổi, học lớp 7, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi,) đang gặp hoàn cảnh thương tâm.
Mới đây, cháu thấy đau vùng má và thái dương, kêu khóc cả đêm. Ông Bùi Văn Thái - bố cháu - đón con vào TPHCM khám - chữa bệnh. Phải chuyển qua nhiều bệnh viện để khám, xét nghiệm, cuối cùng Bệnh viện Ung bướu TPHCM mới chẩn đoán được cháu Hoà mắc bệnh "bướu vỏ bao thần kinh ác tính". Hiện cháu Hoà đã được mổ lần một và 12 lần vô thuốc hóa chất, khối u cũng đã nhỏ lại rồi. Chỉ đợi đóng đủ tiền là cháu được xếp lịch mổ lần hai. Ông Thái kể: "Đến nay, bệnh của cháu Hòa đã gần 1 năm, chưa tính tiền thuốc, chỉ tiền xe đi lại từ quê vào TPHCM mỗi tháng hơn 1 triệu đồng".
Trong khi đó, mẹ cháu Hòa đang bị bệnh tim ở mức suy độ 3. Ông Thái tâm sự: "Gia đình tôi tích cóp, mượn 70 triệu đồng để vợ tôi được mổ và đặt máy hỗ trợ tim". Sau ca phẫu thuật của vợ, giờ đây người đàn ông nghèo này đang tìm cách để cứu con. Với công việc hằng ngày là bán vé số tại TPHCM, thu nhập của ông Thái rất bấp bênh. Buồn rầu vì bệnh tình của con, ông Thái tâm sự: "Biết rằng, con được mổ sớm có thể giữ được mạng sống, nhưng số tiền hơn 20 triệu đồng chi phí cho ca mổ là quá lớn với gia đình tôi".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, HN; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, NH Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.