Cháu bé bị bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ
Lương công nhân không cao, nhưng hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai - sinh năm 1985 và anh Nguyễn Văn Thi - sinh năm 1980 - được ở nhà tập thể (khu tập thể nhà máy chè 1/5, tổ 15, KP4, P.Blao, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng) nên cuộc sống cũng ổn định.
Anh chị có 2 con - một trai, một gái. Tháng 10.2010, chị Mai phát hiện mắt trái của con trai Nguyễn Anh Đức bị lác và nhìn xa không được nên đã đưa cháu vào BV Mắt TPHCM khám. Các bác sĩ cho biết, cháu Đức bị bệnh “ung thư nguyên bào võng mạc”. Biết con bị bệnh nặng khó cứu được đôi mắt, chị Mai vẫn quyết dùng toàn bộ số tiền tích cóp được và xin nghỉ việc để vào TPHCM chữa bệnh cho con. Ngày 20.10.2010, cháu Đức được các bác sĩ tại BV Mắt TPHCM phẫu thuật múc bỏ mắt trái, ngày 24.5.2011, cháu Đức làm phẫu thuật cắt bỏ con mắt còn lại.
Và sau đó chuyển sang BV Ung Bướu TPHCM để điều trị tiếp bằng hóa chất. Chị Mai tâm sự: “Vợ chồng tôi sẽ theo đuổi và không lùi bước chữa cho cháu khỏi bệnh”. Ngặt nỗi thời gian này công việc của anh Thi, một công nhân ủi áo len, lại không được ổn định, lương bấp bênh trong khi tiền thuốc cho con và chi tiêu hàng ngày, cả gia đình chị Mai đều trông vào đồng lương của chồng nên đành bất lực. Chị Mai thổ lộ: “Đến ngày tái khám cho con, tiền không đủ, vay mượn không được mà gia đình bố mẹ hai bên lại nghèo không giúp đỡ được gì cho cháu, nên hai vợ chồng tôi rất tủi, chỉ biết ngồi ôm con mà khóc”.
Để gia đình chị Mai vượt qua khó khăn và có tiền chữa bệnh cho con, Quỹ TLV Lao Động rất mong sự chia sẻ, giúp đỡ của các "Mạnh Thường Quân", bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756, 04.39232748; ĐTDĐ: 0987879868, 0914568886; fax: 04.39232737; hộp thư: thuylaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.