Cứu con thoát đường ray, mẹ bị tàu đâm chết
Người mẹ hy sinh mạng sống của mình, lao vào đoàn tàu đang chạy trên đường ray để cứu con trai 4 tuổi thoát chết.
8h30 hôm qua (15.8), khi đang ngồi tại quán trước cổng chùa Tứ Kỳ (Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội), chị Dương Thị Phương hốt hoảng thấy con trai 4 tuổi đang đi trên đường ray, cách đoàn tàu đang kéo còi vài chục mét. Người mẹ vội lao ra ôm và đẩy con ra ngoài đường ray. Sau nỗ lực của người mẹ, cậu bé thoát chết. Tuy nhiên, chị Phương bị đoàn tàu TN4 Sài Gòn - Hà Nội đâm, kéo lê đi vài chục mét và tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn khiến tuyến đường Ngọc Hồi bị ùn tắc kéo dài hàng kilômét, lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng giao thông. Hiện cháu bé đang được đưa đi cấp cứu. Đoạn đường tàu giao cắt từ trong chùa Tứ Kỳ với đường Ngọc Hồi không có rào chắn, chỉ có hệ thống đèn tín hiệu và tại đây thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm.
Tình mẫu tử thật mạnh mẽ và thiêng liêng. Cầu mong chị Phương siêu thoát nơi chín suối. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động mong những tấm lòng nhân ái ủng hộ cháu nhỏ để cháu sau này chăm ngoan, học giỏi, lớn lên không hổ thẹn với người mẹ đã phải từ bỏ cuộc sống của mình để cứu con.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756, 04.39232748; ĐTDĐ: 098.404.1957, 0914568886; fax: 04.39232737; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.