Ông Trần Phương (trái) tại xưởng tàu Trương Tày. Ảnh: Thanh Hải
Khởi công, đóng mới tàu cá từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động:
Hiện thực hóa giấc mơ trở lại Hoàng Sa
Ngày 22.7, tại xưởng đóng tàu Trương Tày, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, gia đình ngư dân Trần Phương đã làm lễ đặt sỏ (khởi công), đóng mới tàu cá từ nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, thông qua chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”.
Như Lao Động đã thông tin, tàu cá QNg 55-003 của ông Trần Phương và tàu QNg 50- 003 của thuyền trưởng Võ Minh Quân cùng 14 ngư phủ bị Trung Quốc bắt, thu tàu (ngày 16.5.2012) khi đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa. 14 ngư dân sau đó đã được thả về, song tàu QNg 55-003 của ông Phương bị tịch thu. Theo ông Phương, con tàu này được đóng mới cách đây 4 năm, lúc ấy chỉ hơn 600 triệu. Đã qua nhiều mùa biển nhưng gia đình ông vẫn còn nợ đến 200 triệu đồng. Tàu mất, gánh nợ, giấc mơ bám biển tiêu tan.
Tại lễ phát động chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa - Trường Sa, đợt 2 (được truyền hình trực tiếp trên VTV1 hôm 14.7) do Báo Lao Động và Đài Truyền hình VN phối hợp tổ chức, ông Trần Phương đã được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động quyết định trao 500 triệu đồng để đóng mới lại con tàu đã bị mất. Món quà này với ông giống như một giấc mơ. Ông Trần Phương cho biết, nếu không có sự hỗ trợ này, chưa biết đến khi nào gia đình tôi mới nghĩ đến chuyện đóng lại tàu mới, tiếp tục ra khơi. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã quyết định vay thêm tiền từ ngân hàng, mượn bà con... để đầu tư thêm vào, đóng con tàu công suất lớn hơn trước. Con tàu mới này sẽ có giá trị gần 1,5 tỉ đồng.
Tại lễ đặt sỏ sáng 22.7, hình hài con tàu đã lộ diện sau khi “băng gian” (lắp đặt gỗ sườn). Dự kiến sau 1,5 tháng sẽ hoàn thành, hạ thủy. Đến thời điểm này có thể nói, giấc mơ được trở lại ngư trường truyền thống của cha con ông Trần Phương đã dần hiện thực sau cú “nốc ao”- mất tàu.