Mắt trẻ và những điều chưa nói hết
Sau những chuyến đi trao quà Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động ở cơ sở, một trong những hình ảnh khắc sâu trong lòng chúng tôi là những ánh mắt trẻ thơ.
Có những ánh mắt trẻ trong veo đem lại niềm vui dào dạt nhưng cũng có cả những ánh mắt để lại cho chúng tôi nhiều điều day dứt...
Chúng tôi không thể quên được những ánh mắt háo hức của những cháu bé ở xã Danh Thắng (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) khi có bàn ghế, dụng cụ học tập vào năm học mới do Quỹ TLV Lao Động ở cơ sở trao tặng (ảnh 1); ánh mắt rạng rỡ và nụ cười chiến thắng của cậu bé Nguyễn Đình Toản (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) khi em bình phục sau ca mổ tim từ kinh phí hỗ trợ của Quỹ TLV Lao Động (ảnh 2)...
Và, càng không thể quên ánh mắt thơ ngây của cháu Nguyễn Thị Phương được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (Ba Vì, Hà Nội) khi em làm sao biết được mình bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi (ảnh 3). Và đọng lại sâu nhất trong chúng tôi có lẽ là ánh mắt cầu cứu của cháu Bùi Xuân Đức (trú tại Xuân Trường, Nam Định) trước khi mất ở tuổi 12 vì căn bệnh ung thư xương (ảnh 4).
“Trẻ em là búp trên cành” mà sao đã phải chịu quá nhiều dông bão cuộc đời? Hãy để những búp non đó được vươn lên thành cây đời có ích. Hãy để những ánh mắt ấy ngập tràn niềm vui trong sự chung tay của cộng đồng và xã hội.
 |
| Những ánh mắt háo hức của những cháu bé ở xã Danh Thắng khi có bàn ghế mới (ảnh 1). |
 |
| Cậu bé Nguyễn Đình Toản sau ca mổ tim từ kinh phí hỗ trợ của Quỹ TLV Lao Động (ảnh 2). |
 |
Cháu Nguyễn Thị Phương được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (ảnh 3)
|
 |
| Cháu Bùi Xuân Đức bị ung thư xương (ảnh 4). |