Mẹ mù nuôi con tâm thần
Đó là tình cảnh thương tâm của hai mẹ con bà Dương Thị Em ở thôn Hữu Niên – xã Triệu Hoà – huyện Triệu Phong – Quảng Trị. Bà Em năm nay 73 tuổi, do di chứng tai biến mạch máu não nên đã bị mù cả hai mắt, liệt nửa người, tâm thần sa sút nghiêm trọng.
Đau đớn vì bệnh tật của bản thân vẫn chưa thấm vào đâu so với cảnh người con gái tên Thảo, đã 42 tuổi nhưng suốt ngày nằm vạ vật trên giường vì căn bệnh tâm thần phân liệt. Nghe có tiếng người lạ đến thăm, Thảo lại lồm cồm đòi ăn. Bà Em thương con, khóc nức nở: “Vừa mới ăn hai tô cơm xong đó mấy chú. O đã nghèo khó, bệnh tật như ri rồi, lại thêm đứa con gái nằm liệt giường nữa, Thảo ăn mấy cũng không biết no, vừa ăn xong đã đòi ăn lại rồi. Những ngày chuyển trời, cháu ôm đầu kêu đau, hét vang cả xóm, đi đứng không được, ăn uống, vệ sinh chi cũng trên giường hết”.
Ông Dương Trung – một người cao tuổi trong thôn – cho biết, tình cảnh của hai mẹ con o Em là quá tội, không biết cháu Thảo có bị ảnh hưởng của chất độc da cam gì không, chứ thấy bụng phình to, da dẻ tím tái và đặc biệt là cứ ôm đầu kêu đau rất dữ dội, ăn mấy cũng không biết no. “Hiện tại hai mẹ con o Em ở chung với vợ chồng cậu con trai út, nhưng vợ chồng nó cũng thất nghiệp. Ruộng thì chỉ được mấy sào, nghèo khó, túng thiếu nên thật khó mà lo được cho cháu Thảo ăn uống đầy đủ. Bà con trong thôn đây ai thấy cũng thương cho o Em. Nhưng ngặt nỗi ai cũng nghèo khó cả, làm chưa đủ ăn thì lấy mô ra mà giúp đỡ mẹ con o Em…” – ông Trung nói và cố nén nước mắt vì xúc động.
Mọi sự giúp đỡ gia đình o Em - cháu Thảo xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756, 04.39232748; ĐTDĐ: 098.404.1957, 0914568886; fax: 04.39232737; hộp thư: thuylaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.