Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Quang XáBáo Lao Động
Ung thư xương, cháu gái bị cưa 2/3 chân

Ung thư xương, cháu gái bị cưa 2/3 chân

(LĐ) - Số 92 - Thứ ba 24/04/2012 08:29

Nhìn con vừa bị cưa 2/3 chân đến đầu gối đang nằm co quắp trên giường bệnh vì những cơn đau hành hạ (ảnh), anh Quách Công Quyện ở xóm Cóc Lẫm, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình nghẹn ngào: Chỉ vì nhà em nghèo, không có tiền đưa cháu đi viện kịp thời nên mới đẩy cháu đến nông nỗi này.

Cháu gái đáng thương đó tên là Quách Thị Giao (14 tuổi) học sinh lớp 8A Trường THCS Kim Truy. Ngồi bên con, anh Quyện - bố cháu Giao - đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể tin con gái đang mắc trọng bệnh vì diễn biến bệnh tình quá nhanh. Anh kể: Tháng 9.2011, thấy đầu gối cháu bị sứt, gia đình đưa lên viện huyện khám thì được chẩn đoán bị viêm cơ.

Khi đó, để có tiền cho cháu điều trị 3 tuần ở viện huyện, gia đình đã bán từ tivi đến xe máy. Số tiền 3 triệu đồng nhờ bán đồ đã hết, mà con không khỏi bệnh nên gia đình vay thêm 6 triệu đồng của hàng xóm đưa con lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, cháu được chẩn đoán bị loãng xương, phải bó bột 6 tuần. Khi tháo bột và kiểm tra lại, bệnh viện tỉnh chuyển cháu về Viện K (Hà Nội).

Đến đây, cháu được kết luận là bị ung thư xương. Vì không có tiền nhập viện nên gia đình đành cho cháu về nhà. Mãi đến khi vay được 5 triệu đồng của hội phụ nữ, gia đình mới đưa cháu đến Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ kết luận phải mổ để cắt chân ngay, nếu để lâu tính mạng của cháu chỉ còn tính bằng ngày. Tiền đã hết, vợ chồng anh chị đành gạt nước mắt đưa cháu về quê chờ... ngày ra đi. May quá, lúc đó có nhà hảo tâm là chị Mai ở Hải Phòng biết hoàn cảnh của cháu đã cho 4 triệu đồng để nhập viện mổ.

Anh Quyện cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống 4 người chỉ trông vào 2 sào ruộng, phải chạy ăn từng bữa. Dù gia đình khó khăn, nhưng từ khi đi học sinh đến nay năm nào Giao cũng được giấy khen học sinh giỏi và tiên tiến. Vậy mà căn bệnh ung thư xương quái ác đã cướp đi 2/3 chân trái của Giao, ước mơ học tập đành dang dở. Từ một cô bé nặng 34kg, giờ Giao chỉ chưa đầy 26kg...

TS Trần Hữu Vinh - Phó Trưởng khoa Ngoại (BV Bạch Mai) cho biết: Bệnh nhân nhập viện muộn, tế bào ung thư phát triển rất nhanh. Hiện, diễn biến bệnh tình cũng chưa nói trước được điều gì, nhưng nếu cháu có điều kiện dùng những thuốc nằm ngoài bảo hiểm thì có thể sẽ khả quan hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232756, 04.39232748; ĐTDĐ: 0987879868, 0914568886; fax: 04.39232737; hộp thư:

thuylaodong@gmail.com, tamlongvang@ laodong.com.vn; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ