Bắc bán cầu hân hoan đón xuân về
Kiểu thời tiết lạ kỳ đang tiếp tục phá kỷ lục về nền nhiệt độ cao - thấp so với cùng kỳ hàng năm. Tuy nhiên, dấu hiệu mùa xuân cũng đã bắt đầu ở bán cầu bắc với muôn hoa đua nở.
 |
| Hoa anh đào Nhật Bản nở dọc hồ Tidal Basin, thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh chụp từ phía sau Đài tưởng niệm Jefferson. |
Xuân này, mùa lốc xoáy đến với miền trung tây Mỹ sớm hơn, trong khi bão tuyết đầu mùa lại muộn ở phía tây.
Giá rét và tuyết rơi dày đặc chưa từng có khiến Châu Âu phải trải qua một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt. Nhiều người tử vong dưới điều kiện thời tiết này.
|

|
| Một phụ nữ tập yoga gần những bông hoa nở rực rỡ khi mùa xuân ấm áp tràn về, tại công viên Rittenhouse Square, Philadelphia, Mỹ. |
Nhưng mùa xuân đang chính thức bắt đầu, từ ngày 20.3. Chiếc áo khoác mùa đông bao trùm khắp không gian được lột bỏ, thời khắc ngày - đêm trở nên cân bằng và muôn hoa dần khoe sắc thắm. Người người đổ ra đường để tận hưởng ánh nắng ấm áp khi họ đã phải trải qua một mùa đông quá dài ở trong nhà.
Chùm ảnh trên Boston cho thấy niềm hân hoan của con người và vạn vật khi xuân về.
 |
| Vườn cây ăn trái dọc đường cao tốc gần Selma, California (Mỹ) thu hút ong về hút mật. |
 |
| Một con chim Bananaquit sặc sỡ tìm sâu trên bông hoa ở khu Costa Rica của Vườn bách thảo Cleveland, Mỹ. |
 |
| Muôn hoa đua nở gần tháp Effel ở Paris (Pháp) khi nhiệt độ ấm lên. |
 |
| Một bông hoa bừng nở từ lòng đất, phía trước Nhà Quốc hội Đức ở Berlin. |
 |
| Hoa anh đào đua nhau khoe sắc quanh đài tưởng niệm Washington ở thủ đô Washington (Mỹ). |
 |
| Một cậu bé chiêm ngưỡng thác nước Williams ở công viên nước Gerald D. Hines, Houston, Mỹ. |
 |
| Một người chạy bộ trên đường mòn dọc sông Santa Ana, Anaheim, California (Mỹ) trong một ngày đẹp trời. Xa xa, dãy núi San Gabriel vẫn còn tuyết bao phủ. |
 |
| Du khách cùng cư dân Paris (Pháp) tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp trên đỉnh tháp Montparnasse. |
 |
| Nhâm nhi cafe nhân một ngày xuân rực rỡ tại quảng trường Vrijthof ở Maastricht, Den Bosch, Hà Lan. |