Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Anh TuấnBáo Lao Động
Đôi hạc lạ kỳ Tác giả đứng dưới mộ mẹ Sỉ Mương - nơi có con hạc lớn đậu trên đỉnh ngọn giả sơn.

Đôi hạc lạ kỳ

(LĐO) - Thứ hai 11/02/2013 12:32

Trong ngôi chùa cổ ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) có những điều thần bí nhuốm màu huyền thoại, khiến những ai lần đầu đặt chân đến đất nước triệu voi cũng phải tò mò.

Đó là chuyện đôi chim hạc về đây ngự trong suốt nhiều năm qua, khi con hạc này chết đi sẽ có con hạc khác không biết từ nơi đâu trở về đây ngự vào vị trí khuyết của con hạc đã qua đời... Ngôi chùa này có tên chùa Sỉ Mương- được xây dựng cách đây nhiều năm trước.

Hạc bé đậu bên tả cột đá ong xếp.
Hạc “tạo dáng” cho du khách chụp ảnh.
“Áo” hạc mặc có màu sắc xám trắng, ướm vàng, ngực trắng, lông lưng đen thẫm.
Mỗi người đến viếng thăm ngôi chùa sẽ được nhà sư tặng một sợi dây may mắn.
Bên ngoài cũng như bên trong chùa được bài trí, trang hoàng lộng lẫy, cầu kỳ.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ