Tin nhầm người, Saif al-Islam dễ dàng bị 'tóm'
Saif al-Islam, người con trai quyền lực nhất đang trốn chạy của cố đại tá Muammar Gaddafi bị bắt tại khu vực sa mạc gần thành phố dầu mỏ Obari, phía tây nam Libya vì một người dẫn đường địa phương tiết lộ tin tức.
 |
| Saif al-Islam trên máy bay sau khi bị bắt. |
Saif trốn chạy kể từ khi Tripoli thất thủ hồi tháng 8. Anh ta bị bắt cùng một số phụ tá khi đang định chạy sang nước láng giềng Niger - một chỉ huy lực lượng dân quân tại Zintan phát biểu trong cuộc họp báo.
Các tình tiết về vụ bắt giữ Saif cho thấy các tay súng địa phương báo trước cho giới chức mới Libya về sự hiện diện của anh ta gần Obari.
Một phát ngôn viên hội đồng cách mạng Sabha cho kênh truyền hình Libya Al-Ahrar biết một người dẫn đường địa phương có tên là Yousif Salih al-Mahdi đã được Saif và tùy tùng tiếp cận để nhờ đưa sang Niger.
Thay vì mạo hiểm mạng sống để giúp Saif, người dẫn đường đã liên hệ với NTC thông báo nơi ẩn náu của anh ta.
Wissam Dughaly, một chiến binh trong lữ đoàn bắt được Saif nói với kênh truyền hình Free Libya: "Chúng tôi đã có đầu mối về việc Saif trốn ở đó từ tháng trước. Anh ta và tùy tùng không thể trốn chạy vì chúng tôi có kế hoạch hoàn hảo" - Dughaly nói.
Ahmed Ammar, một trong những người bắt giữ Saif, cho biết đơn vị của anh ta có 15 binh sĩ và 3 xe ô tô. Theo thông tin của người dẫn đường, đơn vị Ammar chặn 2 xe ở Saif và 4 người khác trên sa mạc, cách Obari 70km vào 1h30 (giờ địa phương) hôm 18.11.
Các tay súng chặn xe và yêu cầu những người trên xe cho biết danh tính. Một người đàn ông tự nhận là trưởng nhóm nói rằng anh ta là Abdelsalam - "đầy tớ của nền hòa bình". Tuy nhiên, các tay súng nhanh chóng nhận ra người này là Saif al-Islam và lập tức bắt giữ.
Ammar kể lúc đầu Saif rất hoảng sợ, bởi nghĩ rằng có thể bị giết chết. Tuy nhiên, các tay súng trấn an anh ta và Saif chấp nhận bị đưa đến Zintan.
Dughaly cho biết Saif sẽ bị giam giữ tại Zintan để bảo đảm an toàn chờ đến khi chính phủ mới thành lập thì giao nộp. "Anh ta không bị thương và sẽ được xét xử an toàn".
Một phóng viên có mặt trên máy bay chở Saif đến Zintan cho biết anh ta mặc bộ quần áo choàng truyền thống và để râu quai nón. 3 ngón tay phải của Saif bị băng bó, mà theo Saif là bị thương trong trận không kích của NATO 1 tháng trước đây.
Chiến công bắt giữ Saif là một phần thưởng lớn cho chiến binh địa phương. Việc xét xử Saif sẽ là một chủ đề nóng ở Libya trong những ngày tới sau cái chết đầy tranh cãi của Gaddafi.
Song Minh (Theo BBC)