Balotelli: Tôi sẽ giết kẻ nào dám phân biệt chủng tộc
Vấn đề chủng tộc ở EURO 2012 tiếp tục là đề tài gây chú ý của dư luận khi mới đây, tiền đạo người Italia Mario Balotelli (ảnh) tuyên bố gây sốc rằng "sẽ đánh và giết kẻ nào dám phân biệt chủng tộc".
Trong quá khứ, Balotelli rất nhiều lần là đối tượng của nạn phân biệt chủng tộc. Anh rất tức giận trước tệ nạn này: "Tôi sẽ không chấp nhận tình trạng phân biệt chủng tộc. Nếu ai đó ném chuối vào tôi trên đường phố, tôi sẽ đi tù. Lý do: Bởi tôi sẽ giết hắn ta".
Việc ném chuối vào người da đen bị xem là một trong những hành động phân biệt chủng tộc tồi tệ nhất. Tại EURO dành cho lứa tuổi U.21 năm 2009, Balotelli từng bị ném chuối vào người trong một quán bar tại Rome. "May cho họ, cảnh sát đã đến kịp, bởi vì, tôi thề, tôi sẽ đánh họ, sẽ hủy diệt họ. Tôi hy vọng điều này sẽ không tái hiện".
Trong trận đấu giữa Porto và M.C tại Europa League mùa vừa qua, CĐV đội chủ nhà Porto đã bắt chước tiếng khỉ khi Balotelli được thay ra giữa trận. UEFA sau đó đã ra án phạt đối với Porto.
Mùa giải vừa qua, tình trạng phân biệt chủng tộc xuất hiện nhiều lần trong các trận đấu. Tiền đạo Luis Suarez của Liverpool đã bị phạt treo giò 8 trận, vì bị buộc tội có hành động phân biệt chủng tộc với Patrice Evra của M.U. John Terry hiện đang dính líu vào một vụ cáo buộc liên quan đến phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand của QPR. Anton là em trai của Rio Ferdinand - đội phó của M.U và của tuyển Anh trước đây.
Vụ này được dời đến sau EURO 2012 mới xét xử. Nhưng nó đã gây ảnh hưởng tiêu cực với tuyển Anh. Terry lần thứ hai bị tước băng thủ quân tuyển Anh, Ferdinand không có mặt trong danh sách dự VCK EURO 2012.
Mới đây, cựu trung vệ tuyển Anh là Sol Campbell đã lên tiếng cảnh báo nạn phân biệt chủng tộc tại EURO 2012. Sol Campbell cho rằng, UEFA đã sai lầm khi chọn Ba Lan và Ukraina đăng cai EURO 2012: "UEFA đã mắc sai lầm. Tôi khuyên mọi người hãy ở nhà và xem giải đấu qua tivi. Đừng quá liều, vì bạn có thể trở về trong quan tài. Tôi lo ngại họ là mục tiêu tấn công của những kẻ phân biệt chủng tộc, phátxít và chống Do thái ở Ba Lan và Ukraina".
Phía Ukraina tỏ ra rất tức giận trước chỉ trích của Sol Campbell, lập tức đáp trả. Markian Lubkivsky - thành viên của BTC EURO 2012 ở Ukraina - cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho lễ hội bóng đá vĩ đại. Ở góc nhìn của UEFA, tôi không thấy nguy hiểm nào đe dọa những người hâm mộ, từ bất kỳ quốc gia nào, có mặt ở Ukraina. Quan điểm của Sol Campbell chỉ là quan điểm cá nhân. Chúng tôi không hiểu vì sao anh ta lại làm thế".
Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina - Oleg Voloshyn - nói rằng, người hâm mộ không cần sợ hãi: "Hooligan vẫn có mặt ở bất kỳ trận đấu nào ở Anh, nhưng chẳng phải người hâm mộ vẫn đến London để thưởng thức Olympic đó sao?".
Không ít gia đình của cầu thủ không muốn đến Ukraina và Ba Lan, vì lo sợ nạn phân biệt chủng tộc. Người thân của hai cầu thủ Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain nằm trong số này.