Usain Bolt lập kỷ lục Olympic chạy 100m:
Bolt vẫn chạy nhanh nhất hành tinh!
Siêu sao điền kinh Usain Bolt (ảnh) tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội của mình ở đường chạy 100m khi giành HCV, đồng thời lập kỷ lục Olympic. Nhưng với Bolt, chiếc HCV này mới chỉ là sự khởi đầu cho những bất ngờ sắp tới.
Tại vòng chung kết, Tyson Gay dẫn đầu ở những mét đầu tiên. Phải đến mét thứ 50, “tia chớp” mới thể hiện đẳng cấp của mình. Những sải chân dài thần tốc, cánh tay vung lên cao, Usain Bolt lao như tên bắn và cán đích đầu tiên với thành tích 9,63 giây. Mặc dù thành tích này vẫn kém hơn nhiều so với kỷ lục thế giới mà Bolt từng thiết lập năm 2009 (9,58 giây), nhưng đây đã là thành tích tốt nhất trong lịch sử Olympic.
“Tôi đã nghĩ tới kỷ lục thế giới mới. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi đã nhận ra rằng quá muộn để làm được điều này” - Bolt phát biểu sau đó và tất nhiên không quên ăn mừng theo cách quen thuộc như thể đang bắn cung. Bolt có lý, bởi anh xuất phát hơi dè dặt, có lẽ vì ảnh hưởng bởi lần bị loại do xuất phát phạm quy ở giải VĐTG hồi năm ngoái. Khi ấy, đàn em Yohan Blake đã giành HCV. Nhưng lần này, Blake chỉ về nhì, kém Bolt 0,12 giây, hơn người về ba là Justin Gatlin 0,16 giây. “Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy (tức Bolt) là người chạy nhanh nhất hành tinh” – Blake thán phục người đàn anh.
Chiến thắng ở đường chạy 100m giúp Bolt trở thành người đầu tiên bảo vệ thành công chiếc HCV 100m kể từ sau huyền thoại Carl Lewis ở Olympic 1984 và 1988. Bolt cũng đang đi vào huyền thoại khi hướng tới kỷ lục chưa ai có là bảo vệ thành công tiếp chiếc HCV ở cự ly ưa thích 200m và tiếp sức 4x100m.
Tuy nhiên, khả năng giành HCV của Bolt ở cự ly 4x100m là không cao vì hiện đội điền kinh Mỹ đang quá đồng đều, trong khi đồng đội của anh - Asafa Powell - đã bị rút cơ trong đợt chạy 100m vừa qua và chỉ về đích hạng 8. Còn ở nội dung 200m, người cạnh tranh trực tiếp với Bolt không ai khác lại chính là người đồng hương Blake. Kỷ lục thế giới của “tia chớp” là 19 giây 19, trong khi đó “quái thú” (biệt danh của Blake) cũng bám sát với 19 giây 25.
“Tôi không hề cảm thấy thất vọng. Đôi khi bạn là người giành chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải chấp nhận thất bại. Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Cuộc đua ở đường chạy 200m sắp tới sẽ rất thú vị” - Blake hẹn “trả thù” Bolt ở đường chạy 200m.