CLB Hà Nội đau đầu vì được lên V-League
Thăng hạng V-League luôn là khát khao của các đội hạng nhất, nhưng với CLB Hà Nội - vừa nhận vé thăng hạng sau vòng đấu thứ 24 giải hạng nhất cuối tuần qua - thì nghịch lý là thăng hạng đồng nghĩa với việc đau đầu tìm phương án tồn tại.
Đơn giản vì CLB Hà Nội là đội trẻ của HN T&T đang thi đấu ở V-League, mà theo quy định của điều lệ giải, thì hai đội cùng một chủ sở hữu không thể cùng thi đấu ở một giải. Chẳng thế mà chuyện SHB Đà Nẵng và HN T&T ở V-League (cùng của chủ tịch Đỗ Quang Hiển) lâu nay vẫn thường được người ta nhắc đến mỗi khi chạm đến đề tài “nhạy cảm” này.
“Về nguyên tắc thì CLB Hà Nội đứng thứ nhì ở Giải hạng nhất 2012 chắc chắn đã giành quyền thăng hạng và phải được thăng hạng. Tuy nhiên trước khi mùa giải
V-League 2013 bắt đầu, BTC giải sẽ xem xét tư cách các đội dự giải. Và cũng theo nguyên tắc thì một ông chủ chắc chắn không thể có 2 CLB ở cùng một hạng” - Trưởng BTC giải V-League Trần Duy Ly khẳng định.
Hiện CLB Hà Nội đang “nhâm nhi niềm vui chiến thắng”. “Liệu ông có nghĩ đến việc chuyển nhượng CLB Hà Nội cho một đơn vị khác?”. Trả lời câu hỏi này, ông Hiển cho biết: “Đó cũng có thể là một phương án, nhưng chúng tôi còn phải tính”.
Tuy vậy, trong thời điểm khó khăn ở cả V-League và hạng nhất hiện nay, tìm được một đối tác để “sang tên” CLB Hà Nội không dễ. Trong các CLB sẽ rớt hạng V-League năm nay, có lẽ khao khát nhất trong việc trụ hạng là Hải Phòng. Nhưng “đại gia” này hiện ôm món nợ 120 tỉ đồng - hậu quả của việc chi tiêu vô tội vạ ở những mùa trước. Nửa sau mùa giải 2012, Hải Phòng không còn tiền để mua cầu thủ, thì giờ lấy đâu ra tiền để mua thương hiệu? Quảng Nam là một trong những đội khao khát lên hạng, nhưng vấn đề của đội là thiếu nền tảng, lên rồi liệu có trụ được không? Bình Định cũng rất “khát” thăng hạng, nhưng nghe nói, CLB này đang chờ suất của Navibank Sài Gòn - một đội bóng V-League mà ông chủ của nó cũng đã chán làm bóng đá.
Giữ không được, bán cũng khó, CLB Hà Nội thăng hạng mà ông chủ của nó phải đau đầu là vậy.