Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn NguyênBáo Lao Động
Câu chuyện thể thao: Bình Dương nhớ ông Đoàn Phú Tấn Ông Đoàn Phú Tấn

Câu chuyện thể thao: Bình Dương nhớ ông Đoàn Phú Tấn

(LĐ) - Số 119 - Thứ sáu 25/05/2012 07:25

Có lẽ đến giờ, giới hâm mộ bóng đá tỉnh Bình Dương hồi những năm 1990 rất nhớ ông Đoàn Phú Tấn, khi cầm còi và điều khiển trận bán kết giải hạng nhất trên sân Vinh mùa 1997 giữa Bình Dương và Tiền Giang.

Đó là trận đấu then chốt, cả Tiền Giang và Bình Dương đều “máu” lên hạng và “canh” nhau rất kỹ trong những mối quan hệ với ban tổ chức. Trận đấu ấy, lãnh đạo đội Tiền Giang là ông Hai Hùng (hiện phụ trách Văn phòng VFF ở phía nam), còn phía Bình Dương là Phạm Văn Sơn Khanh. Trọng tài Tấn đã điều hành một trận đấu “tuyệt vời”, đến bây giờ những người hâm mộ bóng đá Bình Dương vẫn còn nhớ và xem ông như “thần tài” của bóng đá quê mình. Nhớ, vì trước đó một ngày, người được phân công bắt chính là ông Lương Thế Tài, nhưng ông Tài không được xem là “thần tài”.

Đến giờ ông Lương Thế Tài vẫn nhớ cái cảm giác của người từ bắt chính lại bị đổi và hiểu rất rõ hoàn cảnh vì sao mình bị đổi. Trong khi đó thì ông Tấn rất “khéo” trong chiến thắng 2-0 của Bình Dương.

Bây giờ, không còn cầm còi, nhưng ông Tấn lại là người có quyền hành rất lớn trong việc phân công trọng tài. Dĩ nhiên, trên ông Tấn còn có ông Dương Vũ Lâm, nhưng hiểu những dích dắc trong nghề trọng tài thì ông Lâm ít dám lấn vào chuyên môn, nghiệp vụ của trọng tài.

Ông Tấn trước giờ ít xuất hiện, nhưng kể từ sau khi bầu Kiên tuyên bố: “Tôi đề cử anh Tấn làm thay phần việc của anh Mùi”, thì ông Tấn có uy tín hơn rất nhiều.

Còn 8 vòng đấu nữa, nhưng thời gian gần đây trọng tài bị than phiền nhiều. Than không hẳn vì nghiệp vụ, mà vì những lỗi lầm làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Trận HA Gia Lai nhận bàn thua thứ hai từ lỗi của trợ lý Việt. Hoặc cũng có nhiều ý kiến nói rằng, tại sao hai trợ lý một Hải Dương, một Hà Tĩnh lại “bám” đội V.Hải Phòng nhiều và sai số có lợi rơi vào đội này cũng nhiều.

Nhắc những chuyện nhiều người đang lo, để động viên ông Đoàn Phú Tấn chặt chẽ hơn và cẩn trọng hơn với việc rải trọng tài đến các đội và tránh kiểu “con yêu con ghét”.

Nhắc để hy vọng cái “khéo” khi còn làm trọng tài của ông Tấn sẽ giúp ông rất nhiều khi phân công, để trọng tài có niềm tin và để các đội cũng phục.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ