Câu chuyện thể thao: Các ông bầu đóng cửa bảo nhau
Tại cuộc họp sơ kết lượt đi, bầu Kiên đã chỉ ra một số hiện tượng còn tồn tại, trong đó có những ông bầu vẫn đá bóng kiểu đi đường tà, cho người “mua” hoặc tạo ảnh hưởng lên trọng tài.
Thực chất thì chuyện ấy không mới trong bóng đá VN, nhưng lâu nay nó chỉ là nói ngoài hội nghị, nhiều hơn là ở hội nghị.
Chuyện các ông bầu đóng cửa bảo nhau phải làm bóng đá tử tế cho thấy, khi các ông bầu xắn tay vào việc điều hành sân chơi thì đồng thời họ cũng nhìn ra rất nhiều mảng tối của bóng đá VN.
Tôi tin ông bầu nào khi làm bóng đá cũng muốn làm tốt, làm sòng phẳng, nhưng đến khi thấy nhà nhà cùng chơi chiêu và đội đội cùng “chạy điểm” để tồn tại, theo những tiểu xảo ngoài chuyên môn, thì sốt ruột và có lúc làm ngơ.
Một trọng tài kỳ cựu đã nói thẳng thắn rằng, không ông bầu nào làm bóng đá mà không dao động, khi thấy đội bóng bấp bênh và ông bầu nào vỗ ngực nói mình không đi đường tà, là nói láo. Vấn đề là sau này thì việc khắc phục ấy như thế nào mà thôi?
Việc các ông bầu đóng cửa bảo nhau xét ra cũng là một bước chuyển, vì hơn ai hết những người bỏ tiền làm bóng đá đã hiểu được giá trị của đồng tiền, của việc lên xuống hạng và của việc làm bóng đá tốt khác với làm bóng đá thành tích mà đen, như thế nào?
Thế nên, cũng rất mong chuyện VPF và các ông bầu mời cơ quan an ninh vào cuộc để làm bóng đá VN sạch, là một ý tưởng tốt và sẽ triệt để, chứ không phải hô hào suông kiểu đánh trống bỏ dùi.
Và cũng rất mong chuyện các ông bầu, sau khi đóng cửa bảo nhau thì cũng bớt xuất hiện dưới sân để cầu thủ dễ đá và để những người làm bóng đá dễ làm.
Mỗi ông tự thân góp một phần cho bóng đá tốt, nên bắt đầu từ việc làm tốt và làm sạch chính đội bóng của mình.