HLV Lai Hồng Vân
Câu chuyện thể thao: Hợp đồng sắp hết, ai lo giữ hạng?
Nỗi lo của HLV Lai Hồng Vân (K.Kiên Giang) đã rất gần hiện thực. Sau trận thua SLNA, ông Vân đã cay đắng thốt lên: “Đá như thế này chắc chắn rớt hạng!”, bởi cầu thủ vào trận đấu với áp lực căng quá, nên để thua sớm và vỡ trận.
Đấy là cách nói của một HLV lành tính. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì rõ ràng không đúng. Đầu giải, giữa giải và trước vòng 22, K.Kiên Giang vẫn là đội luôn chơi bóng như chưa từng được thi đấu. Có những trận đá sân khách, nhưng K.Kiên Giang chơi rất hay, đến độ HLV của nhiều đội luôn lấy gương các cầu thủ K.Kiên Giang ra để dạy học trò mình. Bây giờ nói họ căng thẳng nên thua và vỡ trận thì rõ không hợp lý tí nào, nhất là tính chất của trận gặp SLNA không căng như trận “chung kết”.
Sự thiếu chắc chắn trong trận đấu, mà nếu thắng thì K.Kiên Giang sẽ có cơ hội lớn để vượt qua sự đeo bám của K.Khánh Hòa nhằm thoát khỏi suất rớt hạng cần phải mổ xẻ dưới khía cạnh chuyên môn, thay cho cách nói vì căng thẳng.
Bàn thua đầu, hàng thủ đông người từ tuyến hai để Trọng Hoàng từ cánh phải vượt qua cả hàng thủ rất dễ rồi chuyền bóng cho Hector ung dung bật lên đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Hưng; phút 28, lại là lỗi của cả hàng thủ như ngủ để Hoàng Thịnh ở biên trái chuyền lên cho Văn Bình đệm bóng cận thành...
Quá nhiều tình huống sai lầm để thua, trong khi tuyến trên không có một cơ hội nào và những cầu thủ ngoại sa sút thấy rõ.
Bệnh của K.Kiên Giang là cầu thủ “tiếp thị” cho cá nhân mình ở đầu mùa rất tốt, rồi cuối mùa thì rất nhiều cầu thủ sắp hết hợp đồng lại lo tìm bến mới sau những cuộc thương lượng, ngã giá với cò. Thậm chí là nhiều cầu thủ nghe “cò” nhiều hơn là nghe HLV, bởi bầu sữa sắp tới là những CLB ngoài tỉnh Kiên Giang do “cò” sắp xếp.
K.Kiên Giang rất khó để giữ hạng, khi nhiều cầu thủ chỉ bị ràng buộc bởi hợp đồng một năm và bây giờ là thời điểm nhiều cầu thủ tính đường “bay”. Nói như HLV Lai Hồng Vân là cầu thủ ông “căng”, nhưng nói như dân bóng đá là cầu thủ ông bây giờ dễ bị “chích” nhất.