Câu chuyện thể thao: Mất điểm!
Có lẽ ở thời điểm ngày khai mạc Giải bóng đá vô địch quốc gia 2012 nhiều người còn chưa biết AVG là ai. Tuy nhiên đến giờ, tức chỉ hai tháng sau, thì ai cũng biết AVG qua cuộc đấu thương quyền các giải bóng đá, mà từ đầu giải đến giờ cứ ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông.
 |
| Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ. Ảnh: Internet |
Nhưng hôm qua thì nhiều người lại càng biết AVG hơn, sau một cuộc họp báo giữa ông Chủ tịch AVG với báo giới và không ít người đã đặt dấu hỏi rất lớn, từ cái cách trả lời không thiện ý của người tổ chức họp báo.
Xin được trích lại câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động hỏi ông Chủ tịch AVG: “Không biết ông Vũ có đọc báo không. Tôi đọc thấy một bài báo có 42 comment (lời bình luận) thì có tới 37 cái là phản đối AVG. Vậy ông có đặt câu hỏi vì sao AVG bị phản đối thế không? Người hâm mộ không phản đối vì họ không được xem Super League, mà phản đối vì hợp đồng 20 năm ấy ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai bóng đá VN. Bên cạnh đó, các CLB chỉ nhận được vài trăm triệu trong 20 năm từ bản quyền truyền hình, như vậy làm sao các CLB phát triển, bóng đá VN phát triển được. Ông Vũ nói sẽ chi 100% lợi nhuận cho thể thao VN, AVG lỗ thì sao, bóng đá và thể thao VN sẽ không có gì? VPF muốn ăn một miếng bánh thật chứ không phải bánh vẽ, vấn đề là ở đó...”.
Và câu trả lời của ông Chủ tịch AVG là: “...AVG là cả hệ thống truyền hình gần 2.000 tỉ đồng hiện đại nhất Châu Á nên chúng tôi không lạ gì ba cái trò mèo: Nào ai ủng hộ VPF? Em ủng hộ rồi. Em ngồi em viết lăng nhăng như bạn vừa nói, tôi không muốn nhắc lại. Mà người có lương tri thấp sẵn sàng làm trò đó. Tôi không tin vào điều đó...”.
Rõ ràng cái cách nói ấy của ông Chủ tịch AVG khiến AVG càng “nổi đình nổi đám” hơn, nhưng với giới truyền thông và cả người hâm mộ thì AVG đang mất điểm trầm trọng, bởi vấn đề ở đây không phải là ủng hộ ai hay chống ai, mà là chuyện đúng sai, chuyện lợi, hại cho bóng đá VN.
Trái bóng đã bị đẩy đi quá xa rồi và cuộc đấu giữa VPF với “liên danh” VFF – AVG giờ đã lây lan sang nhiều nơi, nhiều mặt trận rồi.
Chỉ khổ cho bóng đá Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm!
Nguyễn Nguyên