Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn NguyênBáo Lao Động
Câu chuyện thể thao: Tính cách nhà vô địch

Câu chuyện thể thao: Tính cách nhà vô địch

(LĐ) - Số 152 - Thứ ba 03/07/2012 10:36

Lâu lắm rồi mới được xem một trận chung kết lạ và sướng như thế! Thường thì ở các trận chung kết, các đội cũng thận trọng và hạn chế tối đa những sơ sẩy, nhưng EURO 2012 lại cống hiến cho người xem một trận chung kết thật cởi mở.

Giờ thì có người trách móc, người Italia cẩn thận, nhưng vẫn chơi một trận cầu mở, thế nên mới chết với tiqui-taca của thầy trò ông Del Bosque. Tuy nhiên, phải cảm ơn Italia, vì họ đã không bóp chết bóng đá với lối phòng ngự bêtông, hoặc tư tưởng không thua.

Tôi hơi thất vọng với kiểu “tham bình luận” của một số nhà đài, khi xong phần trao cúp là cắt vội những cảnh đắt giá và rất đời thường của sân cỏ. Bởi rõ ràng, có những hình ảnh rất đáng xem và không lời bình nào có thể tả xiết, qua những hình ảnh thật được chuyển tải đến với một thông điệp chung.

90 phút trôi qua với nhiều cảm xúc, nhưng cao trào lại vẫn là những hình ảnh trước và sau lễ trao cúp. Hình ảnh các cầu thủ Tây Ban Nha đứng trang trọng vỗ tay rất thiện chí, khi các cầu thủ Italia đi qua họ để nhận huy chương bạc và những cái ôm hoặc bắt tay chia sẻ thật đẹp, trong mắt người hâm mộ. Hay sau đó là ánh mắt Buffon được chiếu cận cảnh đã chuyển tải được thông điệp rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Tây Ban Nha quá hay và họ vô địch xứng đáng. Cái ôm của Buffon với HLV Prandelli chia sẻ sau thất bại cũng thật cảm động. Đấy có thể là cái ôm cuối cùng của Buffon ở đấu trường lớn, đây có thể là EURO cuối cùng của anh, nhưng rõ ràng, các cầu thủ trẻ Italia đã trưởng thành hơn rất nhiều sau thất bại nặng nề này.

Lại có những cảnh mà người hâm mộ thích thú, bởi nó thay cho mọi lời bình sáo rỗng về chuyên môn sau trận đấu. Đó là hình ảnh các cầu thủ tìm đến người thân của mình trên khán đài và đưa con cái xuống sân cỏ để chung vui. Chẳng cần những từ ngữ thuyết minh, cứ nhìn chiếc áo của các bé mặc có số áo nào và tên ai, là có thể biết là con của cầu thủ nào. Hay hình ảnh Torres ôm cô vợ thân yêu và hôn rất tự nhiên giữa sân cỏ, khiến nhiều người cảm động. Chính những hậu phương ấy đã chắp cánh cho các đôi chân và để thế giới có được những ngày hội thật sự.

Buổi lễ đăng quang ở EURO 2012 đúng chất là một ngày hội. Ở đấy dù có kẻ thắng, người thua, nhưng nhìn vào bức tranh toàn cảnh thì đấy là một cuộc chơi với phần kết thúc có hậu.

Có nước mắt, có nụ cười, nhưng điều đọng lại chính là tình người, là tính cách của những nhà vô địch, dù trong đấy có những người chưa hoặc không bao giờ bước lên bục cao nhất.

Đấy là nét đẹp của đêm chung kết và nó khác rất nhiều so với những trận chung kết trước đây.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ