Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Báo Lao Động

Câu chuyện thể thao: Văn Quyến vào Sài Gòn

(LĐ) - Số 99 - Thứ tư 02/05/2012 07:30

Vòng 15, Văn Quyến khoác áo Sài Gòn FC ra sân 15 phút cuối trong trận derby của bóng đá Sài Gòn. Quyến vẫn có sức hấp dẫn riêng từ hình ảnh của anh, từ giải U.16 Châu Á năm 2000 đến một Quyến ở SEA Games 22 – 2003 và Quyến đốt lưới Hàn Quốc.

Cái tên ấy còn “hút” ở mặt ngoài chuyên môn, sau phiên toà có đến nửa đội hình U.23 VN ra toà và từ đó đến nay Quyến dù rất cố gắng, nhưng vẫn chưa lấy lại được hình ảnh của mình.

Văn Quyến vào Sài Gòn có cơ hội ra sân nhiều hơn những ngày ngồi ghế dự bị ở Sông Lam Nghệ An nhìn các đàn em lấy suất của mình.

Dưới mắt bầu Thụy, Quyến được “ưu ái” hơn rất nhiều so với các thầy ở Sông Lam Nghệ An. Ở Sài Gòn FC, mới chỉ có một cầu thủ nội biết ghi bàn, còn toàn các cầu thủ ngoại và nhập tịch, nhưng giờ nếu phải tranh suất với ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch, thì rõ ràng rất khó với Quyến. Thế mà ngay trận đầu cho Sài Gòn FC, Quyến vẫn được ra sân, dù số lần chạm bóng không nhiều.

Thời của Quyến, mọi người đá bóng như để phục vụ Quyến, vì Quyến có khả năng ghi bàn bẩm sinh.

Bây giờ từ Sông Lam Nghệ An đến Sài Gòn FC, Quyến phải bình đẳng và là một phần của đội bóng như bao cầu thủ và cái khó cho một cầu thủ làm lại là từ chỗ ấy.

Quyến phải bắt đầu từ những việc rất nhỏ.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ