Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn NguyênBáo Lao Động

Câu chuyện thể thao: Vừa đá, vừa... ngóng

(LĐ) - Số 164 - Thứ ba 17/07/2012 10:01

Cái thua muối mặt của NaviBank SG khiến nhiều người ngạc nhiên, vì đây là đội bóng thuộc hàng đại gia và đầu mùa bóng đã dám nghĩ đến cúp vô địch. Đó là chưa kể, khi tiếp nhận từ Quân khu 4, đội này còn mở ra chiến dịch làm bóng đá chuyên nghiệp rất hoành tráng và cử phái đoàn sang tận Đức bàn bạc kết hợp với Bayern Munich trong việc đào tạo trẻ…

Thế thì vì sao NaviBank SG giờ lại rời rạc và có dấu hiệu vừa đá vừa ngóng?

Thực chất thì đội bóng từng nổi đình nổi đám trong hai mùa qua, đến giờ nhiều người trong cuộc bây giờ không dám bảo đảm sang mùa bóng tới NaviBank SG sẽ tồn tại, bởi sự khó khăn chung của các ngân hàng. Đặc biệt là với những ngân hàng dám cắt khoản riêng để hoạt động bóng đá, thì việc nuôi đội trong thời điểm này càng khó khăn hơn gấp bội.

Nội tình NaviBank SG bây giờ cũng có không ít cầu thủ tính chuyện tìm “bến mới”, vì môi trường hiện tại không còn đảm bảo. Những cầu thủ bạc tỉ giờ đã nghĩ ngợi nhiều và tính xa hơn cùng với khoản lương chấp nhận bị kéo thấp xuống.

Cầu thủ hiện giờ tinh lắm. Thấy công ty mẹ rục rịch, hay lãnh đội “ngọng nghịu” với những khoản lương, thưởng và tương lai, thì y như rằng họ rỉ tai nhau tìm về “bến mới”.

Cái khó cho NaviBank SG bây giờ là họ vẫn chưa đủ điểm trụ hạng, nhưng cầu thủ lại vừa đá, vừa ngóng đến các nơi mà họ tính đến ở mùa tới.

Nếu không có biện pháp cấp bách thì coi chừng chính đội bóng đại gia ở đầu mùa tính cửa vô địch và tính cả chuyện làm ăn với Bayern Munich sẽ là đội bóng xuống hạng và tan đàn sẻ nghé.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ