Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Quang MinhBáo Lao Động
Còn hy vọng nào cho thể thao Việt Nam? Tại Olympic 2012, Tiến Minh thua đối thủ dưới mình 10 bậc trên bảng xếp hạng thế giới

Còn hy vọng nào cho thể thao Việt Nam?

(LĐ) - Số 179 - Thứ sáu 03/08/2012 09:58

Tiến Nhật dừng bước ngay sau trận đầu tiên ở nội dung kiếm 3 cạnh nam, trước đối thủ Alimzhanov Elmir (Kazakhstan) số 4 thế giới, Lê Thị Hoàng Ngọc cũng chỉ xếp hạng 32/39 ở nội dung súng ngắn 25m nữ.

Đó là những thất bại mới nhất của thể thao VN tại Olympic London 2012. 2 ngày trước, Tiến Minh cũng phải dừng bước ở vòng bảng môn cầu lông, sau khi thua đối thủ dưới mình 10 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là một thất bại mà có lẽ không ai ngạc nhiên, bởi thực tế là cây vợt số 1 VN và số 11 thế giới chỉ thành công ở các giải mời nhưng chưa bao giờ chứng tỏ được bản lĩnh của mình ở các giải đấu chính thức, từ SEA Games, ASIAD cho đến Olympic.

Trước đó, thể dục dụng cụ, cử tạ - hai nội dung được hy vọng nhất của thể thao VN - cũng đã hoàn toàn trắng tay ở Olympic London 2012. Những hy vọng cứ rơi rụng dần, vậy thì câu hỏi đặt ra là thể thao VN liệu còn có hy vọng gì ở kỳ Olympic năm nay?

Theo lịch thi đấu, thể thao VN vẫn còn các môn vật (Nguyễn Thị Lụa nhập cuộc ngày 8.8), điền kinh (Dương Việt Anh thi nhảy cao nữ ngày 9.8, Nguyễn Thị Thanh Phúc vào cuộc đi bộ 20km ngày 11.8) và taekwondo (Lê Huỳnh Châu thi ngày 8.8 và Chu Hoàng Diệu Linh thi ngày 10.8). Nhưng các chuyên gia đều cho rằng khả năng có huy chương ở vật, điền kinh là không thể, chỉ còn hy vọng mong manh vào 2 hạng cân taekwondo, đặc biệt là võ sĩ Lê Huỳnh Châu.

Tuy nhiên, hy vọng vào huy chương của Lê Huỳnh Châu lại phụ thuộc quá nhiều vào... may mắn. Ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Trưởng đoàn thể thao VN, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao (UBTDTT) - nhận định: “Hy vọng duy nhất của Lê Huỳnh Châu bây giờ là bốc thăm rơi vào nhánh nhẹ để có thể vào sâu hơn. Nhưng hy vọng này cũng cực kỳ mong manh, bởi vì từ hạng cân 63kg chuyển xuống 58kg, Lê Huỳnh Châu không chỉ yếu sức đi mà phải đương đầu với khoảng 6 - 7 VĐV mạnh, trong đó có những nhà đương kim vô địch thế giới, Olympic, châu lục... Việc giành huy chương chẳng khác nào hái sao trên trời”.

Thể thao VN đang đối diện một kỳ Olympic trắng tay, đó là một điều không ai muốn xảy ra, nhưng hoàn toàn có thật.

Nguyễn Thị Ánh Viên không qua được vòng loại 200m bơi ngửa. Lúc 17h 30 (giờ VN) hôm qua (2.8),  Nguyễn Thị Ánh Viên (ảnh) đã bước vào tranh tài ở nội dung thứ hai là 200m bơi ngửa với kết quả 2 phút 13 giây, xếp thứ 26/39 VĐV tham dự, không đủ để  lọt vào vòng bán kết. Đứng đầu thành tích của vòng loại 200m bơi ngửa nữ là hai VĐV Mỹ: Franklin Missy (2 phút 7 giây 54) và Beisel Elizabeth (2 phút 7 giây 82). Trước đó, ngày 28.7, Ánh Viên cũng không vượt qua vòng loại 400m hỗn hợp nữ.     L.Q.V

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ