Đua với nhà bầu Hiển
Sài Gòn Xuân Thành thực hiện cơn mưa gôn vào lưới V.Ninh Bình như trút giận. Người xem thích thú với cái cách Sài Gòn Xuân Thành trở lại với rừng sao ngoại đá như làm xiếc. Rất nhiều bàn luận quan trận đấu này, như có ý kiến cho rằng, bầu Thụy tham gia vào “kế hoạch” đánh hội đồng nhà bầu Hiển để ngăn không cho hai đội của ông này vô địch.
Suy luận kiểu gì thì cũng phải thừa nhận chiến thắng của Sài Gòn Xuân Thành trước V.Ninh Bình đã giúp cho giải hay hơn hay cho đoạn kết nhạt nhẽo chỉ Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cùng “hộ khẩu” nhà bầu Hiển đua nhau ở mức đến.
Sài Gòn Xuân Thành đã kề cận đến việc níu áo SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T lại có lợi thế trận cuối đá với Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất. Cũng có thể trận cuối trên sân Thống Nhất sẽ là trận chung kết đúng nghĩa, như Sông Lam Nghệ An – Hà Nội T&T mùa trước trên sân Vinh và cũng có thể là SHB Đà Nẵng thừa cơ hội ông anh T&T và Sài Gòn Xuân Thành kèn cựa nhau mà thoát ra rồi vô địch trên sân Ninh Bình.
Hai vòng cuối giờ bắt đầu nóng lên cả ở nhóm trên (vô địch) lẫn nhóm dưới (xuống hạng), cùng nhiều lời đồn đại quanh việc hai đội của bầu Hiển bị “đánh hội đồng”.
Thực tế thì “nhà bầu Hiển” có toàn quyền tự quyết và vấn đề là họ có làm những cú nước rút như ở hạng Nhất đã làm (lên hạng) để rồi mùa tới sẽ là chật chội các đội của bầu Hiển phải “thanh lý” theo kiểu bán chác, đổi tên, đổi sở hữu nhằm tránh bị “dập” quanh chuyện một ông bầu nhiều đội bóng.
Bầu Hiển nói rằng kiểu gì thì ông cũng không thể để mất cúp lần nữa, vì cờ đến tay mà không phất thì mất mặt lắm.
Ai nói “nhà bầu Hiển” bị đánh hội đồng, chứ tôi vẫn nghĩ cuộc đua về đích bầu Hiển vẫn ở thế hai đánh một.