Tây Ban Nha đi vào lịch sử khi bảo vệ thành công chức vô địch:
Huyền thoại Tây Ban Nha
Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Hãy gọi như thế 3 lần bởi “cơn cuồng nộ màu đỏ” (La Furia Roja) đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch giải đấu lớn 3 lần liên tiếp. Đấy là một kỳ công thực sự đưa Tây Ban Nha trở thành một trong những đội tuyển vĩ đại nhất mọi thời.
Thực tế là trong quá khứ, Uruguay và Argentina cũng từng 3 lần vô địch giải đấu lớn liên tiếp với các chức vô địch Copa America và Olympic trong giai đoạn 1920 - 1940. Tuy nhiên, xét về tầm vóc thì những giải đấu đó không thể so được với giải vô địch Châu Âu (EURO) - vốn được coi là World Cup thiếu Brazil và Argentina. Chiến công của Tây Ban Nha càng trở nên đáng nói hơn khi bóng đá ngày nay luôn nảy sinh sự cạnh tranh rất lớn.
Vậy mà giữa vô vàn những anh hào, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn vượt trội lên tất cả, để rồi làm nên chiến thắng đậm nhất trong lịch sử EURO. Chiến thắng ấy đã nói lên sức mạnh đáng sợ của đội bóng này. Đội quân của Vicente del Bosque ẩn mình trong cả giải, gạt bỏ ngoài tai những lời dè bỉu về một lối chơi đập đi đập lại nhàm chán, không có chân sút đích thực. Đến trận chung kết, họ mới thực sự bung sức.
Trước một đội bóng được xem là bậc thầy về khả năng phòng ngự, Tây Ban Nha đã chứng tỏ bất cứ ai trong đội hình của họ đều có thể sắm vai tiền đạo và ghi bàn, từ hậu vệ trái Jordi Alba cho tới những cầu thủ dự bị như Fernando Torres hay Juan Mata. Sau trận đấu, chính thủ môn Gianluigi Buffon của Italia cũng phải tâm phục khẩu phục khi nói rằng: “Tây Ban Nha là một đội mạnh đến mức không thể tin nổi”.
Có lẽ Buffon không quá lời, bởi các đối thủ của Tây Ban Nha đang lo ngại đến 2 năm nữa, ở World Cup 2014 thì đội này vẫn còn đủ sức mạnh để duy trì sự thống trị. Lối đá tiqui-taca đã được nâng lên thành một trường phái, đã được thử thách ở đẳng cấp cao nhất suốt 4 năm qua mà chưa có đối thủ nào phá được. Đáng nói là bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục sản sinh ra những ngôi sao mới phục vụ cho lối chơi ấy. Chẳng hạn như trường hợp của Jordi Alba - cầu thủ thậm chí còn chưa từng giành bất cứ danh hiệu nào ở cấp CLB, song giờ đã là nhà vô địch Châu Âu. Và trong các lò đào tạo ở Tây Ban Nha, người ta tin rằng những Xavi, Iniesta mới vẫn đang được đào luyện để sẵn sàng thay thế các đàn anh trong nay mai.
Trong khi đó, dù thất bại toàn diện trong trận chung kết, nhưng Italia cũng có thể lạc quan khi nghĩ đến tương lai. Một đội bóng bước vào giải đấu với sức ép từ những bê bối ở quê nhà, song vẫn hiên ngang tiến vào trận chung kết nhờ bàn tay nhào nặn của HLV Cesare Prandelli. “Khi rời Kiev, tôi nhìn những ánh đèn ở sân vận động và có chút thất vọng. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời và nghĩ rằng sẽ làm được tốt hơn vào ngày mai” - Prandelli chia sẻ. Hãy tin là như vậy, hẹn gặp lại ở World Cup 2014, hay xa hơn nữa là EURO 2016.