Thể thao Email    In

Lội ngược dòng, Napoli đánh bại Chelsea

Thứ tư 22/02/2012 07:00

Chịu phơi áo 1-3 trước Napoli ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Chelsea đang đứng trước nguy cơ trắng tay mùa bóng này; còn với HLV Villas-Boas, việc bị sa thải có lẽ cũng chỉ còn là chuyện ngày một, ngày hai!

Lội ngược dòng, Napoli đánh bại Chelsea

Napoli đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Chelsea
Napoli đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Chelsea

HLV Andre Villas-Boas dẫn các học trò đến làm khách trên sân San Paolo của Napoli ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với một tâm trạng trĩu nặng, bởi nguy cơ bị ông chủ Abramovic “trảm” đang ngày một hiển hiện, sau những thành tích tệ hại vừa qua của Chelsea. Một kết quả không thuận lợi trước Napoli có thể khiến HLV người Bồ này khăn gói ra đi ngay lập tức.

Không còn tin cậy ở Torres – chân sút đã tịt ngòi trong 20 trận - HLV Villas-Boas cất luôn tiền đạo này trên băng ghế dự bị, để dành suất đá chính cho Drogba, hợp cùng Sturridge, Mata trên hàng công.

Trận đấu diễn ra khá cởi mở sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Carballo. Không như Chelsea, Napoli vừa có hai trận thắng liên tiếp ở Serie A và nhập cuộc với một tâm lý khá thoải mái. Đội chủ nhà liên tiếp gây sóng gió trước khung thành Chelsea, với những cơ hội bị bỏ lỡ của Lavezzi và Cavani – bộ đôi chơi cực kỳ ăn ý trận này.

Sau một số cơ hội để lỡ của cả hai đội, phút 26, Chelsea đã vượt lên dẫn bàn. Tận dụng pha phá bóng lỗi của Cannavaro, Mata có mặt kịp thời, đệm lòng dễ dàng vào góc lưới, Chelsea dẫn trước Napoli 1-0.

Sau bàn thua, các cầu thủ chủ nhà Napoli tăng cường sức ép lên đối thủ, và đến phút 38, Lavezzi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa làm bó tay thủ thành Cech, san bằng tỉ số 1-1.

Thế là Chelsea bị mất lợi thế dẫn bàn, nhưng những điều tồi tệ với họ vẫn còn ở phía trước. Đúng vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, từ pha tạt bóng bổng của đồng đội, Cavani băng lên dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho Napoli.

Thế là hết, Villas-Boas?
Thế là hết, Villas-Boas?

Napoli: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio, Inler, Gargano, Zuniga, Hamsik (Pandev 82), Lavezzi (Dzemaili 74), Cavani.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Bosingwa (Cole 12), Ramires, Meireles (Essien 70), Malouda (Lampard 70), Sturridge, Drogba, Mata.

BÀN THẮNG: Napoli: Lavezzi 38, 65, Cavani 45+2. Chelsea: Mata 27.

Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, trong hiệp 2, HLV Villas-Boas điều chỉnh nhân sự, khi tung cả Essien và Lampard vào sân (thay Meireles và Malouda), tuy vậy, hiệu quả mang lại chỉ là con số 0. Trong khi đó, Napoli tiếp tục thể hiện sự sắc sảo ở hàng công. Phút 65, Cavani vượt qua sự truy cản của Luiz rồi chuyền sang rất đồng đội để Lavezzi dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã để ngỏ, hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 3-1 cho Napoli. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thua 1-3 trước Napoli, về lý thuyết, Chelsea vẫn còn có cơ lật ngược tình thế vì được chơi trận lượt về trên sân nhà; tuy vậy, khi nhìn vào lối chơi thiếu thuyết phục của “The Blues” thời gian qua, ít người tin vào điều này. Nguy cơ trắng tay mùa bóng này giống đội bóng cùng thành phố Arsenal đang hiển hiện với Chelsea. Còn với HLV Villas-Boas, có lẽ đã đến lúc phải nói lời chia tay với Chelsea.

Nguyên Quân

 

Gửi bình luận cho bài viết này
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh