Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyệt ThuBáo Lao Động

Lượt đấu cuối bảng D:

Ngày Rooney trở lại!

(LĐ) - Số 140 - Thứ ba 19/06/2012 09:26

Chiếc thẻ đỏ vô duyên ở Montenegro 8 tháng trước đã khiến Wayne Rooney bị treo giò 2 trận ở EURO 2012 và thật may cho chân sút đang khoác áo MU, đội tuyển Anh đã không phải sớm nói lời chia tay trước khi anh trở lại trong trận đấu quyết tử vào đêm nay.

Vắng Rooney, HLV Roy Hodgson buộc phải gọi Jermain Defoe, Danny Welbeck hay Andy Carroll, nhưng những nhân tố “dự bị” đó lại bất ngờ tỏa sáng và đem về chiến thắng quan trọng cho “tam sư” ở trận gặp Thụy Điển. Sau trận đấu, khá nhiều người đặt câu hỏi liệu tuyển Anh có thực sự cần Rooney cho trận cuối cùng với Ukraina không, bởi rõ ràng hệ thống tấn công của “tam sư” đang vận hành tốt. Vì thế, Rooney cần chứng tỏ sự có mặt của anh sẽ giúp đội tuyển “xứ sở sương mù” mạnh hơn và giúp họ có thể tiến sâu vào vòng trong.

Rooney sẽ giúp Anh đi tiếp?

Trong mắt của Hodgson, “gã Shrek” là mẫu tiền đạo đa năng và khó thể thay thế. Kỹ năng dứt điểm của Rooney đa dạng hơn hẳn bất kỳ chân sút nào của “tam sư.” Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Rooney là vượt trội và sẽ rất dễ dàng để anh phối hợp ăn ý cùng những đồng đội đã gắn bó lâu năm trong màu áo đội tuyển như Gerrard, Young hay Milner. “Ukraina là một đối thủ khó chịu và mẫu cầu thủ như Rooney sẽ đem tới khác biệt. Tôi đang sẵn sàng chào đón cậu ấy trở lại đội hình chính” - Hodgson cho biết.

Kể từ khi bùng nổ ở EURO 2004, Rooney bất ngờ tịt ngòi ở hai kỳ World Cup (2006, 2010). Rooney cũng thừa hiểu đây chính là áp lực lớn nhất của anh: “Là cầu thủ, bạn luôn phải trải qua những phút giây tồi tệ, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết cách vượt qua nó. Tôi muốn quên những điều đã xảy ra trong quá khứ và hy vọng đạt phong độ cao nhất trong mùa giải năm nay để giúp đội tuyển Anh lên ngôi vô địch. Tôi mong sẽ được ra sân và ghi bàn thắng vào lưới Ukraina”.

Về phía Ukraina, sau thất bại trước Pháp, đội đồng chủ nhà chỉ có lựa chọn duy nhất là thắng Anh mới tránh khỏi vết xe đổ của Ba Lan. Trong khi người Anh chào đón sự trở lại của Rooney thì đội đồng chủ nhà lại lo sốt vó khi nghe hung tin thủ lĩnh Shevchenko có nguy cơ phải ngồi ngoài do một chấn thương đầu gối.

Nếu Sheva không thể ra sân sẽ thực sự là mất mát quá lớn với Ukraina. Tuy đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng cựu tiền đạo Chelsea vẫn chơi rất tốt ở 2 trận vừa qua. Trong cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Thụy Điển ngay lượt trận đầu tiên, Sheva đã có 2 pha làm bàn đẳng cấp cao, qua đó giúp Ukraina giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Rất nhiều người đang trông đợi Shevchenko có thể giúp Ukraina vượt qua Anh để đi tới tứ kết.

Ở trận đấu còn lại, đội tuyển Pháp chỉ cần hòa Thụy Điển là đi tiếp. Thậm chí, họ có thể thua nếu như Ukraina không thể thắng Anh. Ukraina đang xếp thứ ba tại bảng D với 3 điểm. Anh và Pháp cùng có 4 điểm, nhưng Pháp xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng - bại. Anh chỉ cần hòa là chắc chắn có mặt ở vòng đấu tiếp theo. Pháp vẫn có nguy cơ chia tay giải đấu nếu họ để thua Thụy Điển với khoảng cách 4 bàn. Tuy nhiên, đây gần như là điều không tưởng.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ