Ông Trần Bá Hoà
Vụ trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung:
Ông Trần Bá Hoà làm việc với cơ quan điều tra
Tới 18h ngày 24.5, ông Trần Bá Hoà (trú tại đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng - người bị cho là hành hung trọng tài Võ Minh Trí) chưa về đến Hải Phòng. Anh T.B.K, con trai ông Hoà cho biết: “Bố tôi đi Hà Nội từ ngày 23.5 theo triệu tập của C45 - Bộ Công an. Qua điện thoại, bố tôi cho biết 2 ngày qua, ông làm việc với các cán bộ của Bộ Công an, chưa đối chất với trọng tài Trí”.
Trước khi từ Hải Phòng đi Hà Nội, ông Trần Bá Hoà cho biết sẽ giữ nguyên quan điểm rằng mình không đánh và sẵn sàng đối chất với trọng tài Trí. Ông Hoà cũng giải thích với các cán bộ C45 chuyện xuống xe tại Thanh Hóa là để giải quyết việc riêng chứ không phải trốn tránh.
Đại tá Dương Tự Trọng - Phó Giám đốc CA TP.Hải Phòng - cho biết: Theo nguyên tắc của ngành CA, vụ việc xảy ra tại địa phương nào thì địa phương đó xử lý, nếu vụ việc có mức độ ảnh hưởng lớn thì được chuyển lên cơ quan CA cấp trên. Trong vụ việc này có liên quan đến một số người Hải Phòng, chúng tôi đã phối hợp với C45 tiến hành điều tra. Theo đúng thẩm quyền điều tra, vụ việc sau đó được chuyển lên C45 xử lý.
Theo một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Hải Phòng): Quá trình xác minh về nhân thân ông Hoà, các cán bộ PC45 Hải Phòng cho rằng ông Hoà có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự. Những người dân ở ngõ 66 phố Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân - nơi ông Hoà sinh sống - cho biết ông Hoà vốn là người yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng không phải là người có tính cách “côn đồ” để có thể đánh người.
Anh Trần Văn Hoàn, biệt danh Hoàn “say” - một cổ động viên nổi tiếng Hải Phòng - cho biết: “Chúng tôi rất bất bình trước cách điều hành của trọng tài Trí trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Hải Phòng. Tuy nhiên khi nói chuyện với anh em CĐV, họ khẳng định không đánh trọng tài mà chỉ phản ứng bằng lời nói về cách điều hành trận đấu Đồng Tháp - Ximăng Hải Phòng”.