Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyệt ThuBáo Lao Động

Lượt trận thứ hai bảng C:

Tây Ban Nha và bài toán tiền đạo

(LĐ) - Số 136 - Thứ năm 14/06/2012 09:37

Ngoài mục tiêu thắng ĐT Ireland, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha cần giải quyết nhanh và gọn bài toán tiền đạo.

Chấn thương nặng và sự vắng mặt của David Villa quả thực đã để lại hậu quả nặng nề với ĐT Tây Ban Nha. Không ai trong số 4 tiền đạo mà HLV Vicente Del Bosque mang đến EURO 2012 khiến ông an tâm. Fernando Torres chỉ còn là cái bóng của chính mình, kể từ khi gia nhập Chelsea. Fernando Llorente không phù hợp với lối chơi tiqui-taca, dù tiền đạo của Bilbao cũng khá khéo léo, kỹ thuật. Pedro Rodriguez đánh mất vị trí chính thức ở Barca vì phong độ và chấn thương. Trong khi đó, Alvaro Negredo non kinh nghiệm lẫn đẳng cấp.

Tây Ban Nha tiếp tục sử dụng “số 9 giả” hay “số 9 xịn”?

Giải pháp của Del Bosque ở trận ra quân gặp Italia? Ông đã gây sốc khi sử dụng đội hình không tiền đạo, tung vào sân đến 6 tiền vệ, với người đá cao nhất là Fabregas. “Số 9 giả” Fabregas đã ghi bàn san bằng 1-1 cho Tây Ban Nha, sau một pha phối hợp đậm chất tiqui-taca. Nhưng anh vẫn không phải là tiền đạo, vẫn không có bản năng, chạy chỗ của một sát thủ đích thực. Nhà ĐKVĐ EURO vẫn cầm bóng nhiều, chuyền nhiều, nhưng số cơ hội tạo ra trong quãng thời gian Fabregas đá tiền đạo “giả” rất ít. Đúng như bình luận của Jose Mourinho - HLV của Real Madrid - Tây Ban Nha như “con dao cùn” khi không sử dụng tiền đạo đích thực.

Chỉ đến khi Torres được vào sân trong 15 phút cuối, Tây Ban Nha mới có một tiền đạo đúng nghĩa. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, Torres vẫn có thể mang đến nét tươi mới trong lối chơi của Tây Ban Nha. Anh di chuyển khôn ngoan, tinh quái và có 2 cơ hội ghi bàn rõ ràng, tuy nhiên lại quá “cùn” trong dứt điểm.

Với “số 9 giả” Fabregas, Tây Ban Nha không tạo được nhiều cơ hội, nhưng lại ghi được bàn. Với “số 9 xịn” Torres, số cơ hội dành cho Tây Ban Nha nhiều hơn, nhưng tiền đạo của Chelsea lại quá vô duyên. Không tiền đạo, Tây Ban Nha cầm bóng tốt hơn, đá tiqui-taca như mong muốn. Có tiền đạo, họ phải thay đổi lối chơi, thiên về triển khai bóng nhanh, ít chạm, thậm chí sử dụng cả chiến thuật lật cánh, đánh đầu.

Đối thủ của Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai là CH Ireland. Đội bóng của HLV Trapattoni tỏ ra quá yếu, khi để thua Croatia 1-3 ở trận đầu tiên. Vì lẽ đó, Tây Ban Nha sẽ không quá khó khăn để chiến thắng. Nhưng vấn đề đáng quan tâm nhất là HLV Del Bosque sẽ giải quyết bài toán “số 9” như thế nào.

Chiến thuật không tiền đạo cắm, mô phỏng theo mô hình của Barca đối mặt với nguy cơ phá sản, vì Tây Ban Nha không sở hữu một thiên tài như Messi, người có thể cầm bóng đột phá, đi qua vài hậu vệ đối phương, hoặc tự mình dứt điểm, hoặc kiến tạo cho đồng đội. Ở ĐT Tây Ban Nha, Silva được bố trí chơi đúng vị trí của Messi. Nhưng những gì tiền vệ của Man City có thể làm được chỉ dừng ở mức kiến tạo cơ hội mà thôi. Để ghi bàn, Tây Ban Nha thực sự cần một chân sút đúng nghĩa. Nhiều khả năng Torres sẽ được bố trí đá chính trước Ireland. Nếu anh bùng nổ và ghi bàn, bài toán tiền đạo coi như được giải quyết. Nếu không, Del Bosque có thể trao cơ hội cho Llorente.

Trận Tây Ban Nha - CH Ireland nhiều khả năng rất chênh lệch về nhiều mặt. Nhưng cuộc đụng độ giữa Italia và Croatia hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn. Với nhiều cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo, Croatia tấn công rất phóng khoáng. Trong khi đó, với những thể hiện ở trận gặp Tây Ban Nha, Italia cho thấy họ đang thay đổi về tư duy, chấp nhận chơi tấn công đẹp mắt, chứ không còn thiên về phòng ngự như truyền thống.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ