Chiến thắng trước Croatia giúp Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C.
Bảng C EURO 2012:
Thắng nhọc Croatia, Tây Ban Nha vào tứ kết
Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã phải rất nhọc nhằn để có được chiến thắng 1-0 trước Croatia, nhờ bàn thắng ở những phút cuối cùng trận đấu của Jesús Navas.
Cục diện bảng C trước lượt đấu cuối khá phức tạp, với cơ hội giành vé vào tứ kết thuộc về 3 cái tên Tây Ban Nha, Croatia (cùng 4 điểm), và Italia (2 điểm). Đã có những đồn đoán về việc Tây Ban Nha và Croatia sẽ bắt tay nhau, hòa 2-2 để loại Italia.
Ra quân với một đội hình 4-3-3 giàu tính tấn công, trong đó bộ ba tấn công là Silva, Torres, Iniesta, như thường lệ, Tây Ban Nha chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Stark. Tuy nhiên trước một Croatia thi đấu đầy quyết tâm, phòng thủ chặt chẽ, các chân sút Tây Ban Nha đã gặp khó trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Pletikosa. Sau 45 phút đầu, hai đội rời sân với tỉ số hòa 0-0.
Ở trận đấu cùng giờ của bảng C, kết thúc hiệp 1, Italia đã dẫn trước CH Ailen 1-0. Đây là một kết quả bất lợi cho Croatia, nên bước vào hiệp 2, đội bóng này chủ động tăng cường các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng vào lưới nhà ĐKVĐ.
Phút 58, từ phạt tạt cánh của Modric, Rakitic suýt nữa làm nên chuyện với pha đánh đầu căng cận thành, may cho Tây Ban Nha là thủ thành Casillas phản xạ nhanh cản phá được.
Quyết tâm giành chiến thắng, HLV cả hai đội đã có những sự điều chỉnh trên hàng công. Bên phía Tây Ban Nha, lần lượt Torres, Silva được rút ra khỏi sân, thay bằng Fabregas và Navas; trong khi HLV Bilic của Croatia cũng tung Jelavic, Perisic vào sân.
Phút 78, các CĐV Tây Ban Nha lại có phen thót tim khi chứng kiến cú sút suýt thành bàn của Perisic.
Phải 2 phút trước khi kết thúc những phút thi đấu chính thức của trận đấu, bàn thắng mới đến với Tây Ban Nha, người lập công chính là cầu thủ vào sân thay người Navas. Tuy nhiên công đầu trong bàn thắng này phải kể đến pha thoát xuống thông minh và đường chuyền dọn cỗ của Iniesta để Navas chỉ còn mỗi một việc đơn giản là đưa bóng vào lưới trống.
Tỉ số 1-0 được các cầu thủ Tây Ban Nha bảo toàn đến hết trận, đồng nghĩa với việc nhà ĐKVĐ giành ngôi đầu bảng C với 7 điểm sau 3 trận.
Đối thủ của Tây Ban Nha ở tứ kết sẽ là đội nhì bảng D. Rạng sáng mai, bảng D sẽ đá nốt lượt trận cuối với các cặp đấu: Pháp – Thụy Điển; Anh – Ukraine.
Đội hình:
Croatia: Pletikosa, Vida (Jelavic 66), Corluka, Schildenfeld, Strinic, Vukojevic (Eduardo 81), Rakitic, Srna, Modric, Pranjic (Perisic 66), Mandzukic.
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi (Negredo 89), Busquets, Alonso, Silva (Fabregas 73), Torres (Navas 60), Iniesta.
Bàn thắng: Navas 88.