Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyệt ThuBáo Lao Động
Tuyển Anh lại trả giá vì giao hữu Trung vệ Gary Cahill gặp phải chấn thương trong trận giao hữu với Bỉ.

Tuyển Anh lại trả giá vì giao hữu

(LĐ) - Số 127 - Thứ hai 04/06/2012 07:00

Ở trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Ba Lan và Ukraina, tuyển Anh đã thắng 1-0 trước Bỉ trên sân nhà Wembley. Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng ấy là cực đắt: Cặp trung vệ đá chính - John Tery và Gary Cahill - đã dính chấn thương, có nguy cơ không kịp bình phục để dự EURO 2012.

Terry đã rời sân ở phút 70. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là sự thay đổi mang tính chuyên môn, nhằm tạo điều kiện cho trung vệ khác thi đấu là Jagielka. Nhưng thực tế, Terry đã gặp vấn đề ở gân khoeo. HLV Roy Hodgson tin chấn thương của Terry không hề quá nặng. Nhưng cụ thể thế nào thì phải chờ cuộc kiểm tra diễn ra sáng nay. Mùa giải vừa qua, Terry từng không thể thi đấu cho Chelsea một tháng rưỡi vì chấn thương. Những mùa trước đó, anh cũng nhiều lần bị chấn thương, dù không quá nặng, nhưng đủ khiến anh ngồi ngoài vài tuần.

Trường hợp của Cahill khiến HLV Hodgson lo lắng hơn cả. Sau pha xô đẩy của Mertens bên phía Bỉ, Cahill đã phải rời sân khi trận đấu chỉ mới trôi qua 19 phút. Anh bị gãy một cái răng, nhưng điều đáng lo ngại hơn là anh có thể bị vỡ quai hàm. “Nếu cậu ấy bị vỡ quai hàm, chúng tôi sẽ phải tìm người thay thế” - Hodgson cho biết.

Sau khi HLV Hodgson loại Rio Ferdinand ra khỏi danh sách, Terry - Cahill hứa hẹn sẽ đá chính ở vị trí trung vệ của tuyển Anh tại EURO năm nay. Mùa giải vừa qua, họ đã thi đấu rất ăn ý ở Chelsea, giúp đội bóng thành London gặt hái nhiều thành công vang dội - vô địch Champions League lẫn Cúp FA.

Nếu Terry và Cahill không kịp bình phục chấn thương, đó sẽ là thảm họa với tuyển Anh. Trận giao hữu trước đó, thắng Na Uy 1-0 ở sân khách, tuyển Anh đã mất Gareth Barry vì chấn thương. Tiền vệ trụ cột khác - Frank Lampard - cũng đã rút khỏi danh sách vì lý do tương tự. Hai tiền vệ lừng danh khác - Paul Scholes và Michael Carrick - kiên quyết từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thủ nát, giữa tan, công chẳng tươi đẹp gì. Tiền đạo chủ lực kiêm đội phó hiện tại - Wayne Rooney - sẽ bị treo giò 2 trận đầu tiên của vòng bảng vì án treo giò, trong đó có trận gặp đối thủ mạnh nhất bảng D là Pháp.

Trở lại với trận giao hữu ở Wembley, tuyển Anh đã giành chiến thắng sát nút 1-0 nhờ pha chớp thời cơ tốt ở tuyến trên. Bàn thắng ấy mang đậm dấu ấn Manchester United, khi người thực hiện đường chọc khe thông minh là Ashley Young, còn người dứt điểm là Danny Welbeck.

Khi nạn chấn thương hành hạ, tuyển Anh của Roy Hodgson hiểu rằng mình không thể chơi bóng như một đại gia thực thụ. Hodgson đã sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công, như cái cách họ đánh bại Na Uy trước đó. Tuyển Bỉ với nhiều tài năng lớn như Eden Hazard (vừa ký hợp đồng với Chelsea), Fellani (đang khoác áo Everton)... hoàn toàn làm chủ thế trận, kiểm soát khu vực trung tuyến, cầm bóng nhiều hơn. Nhưng trước hàng thủ đông người của tuyển Anh, họ chẳng tạo được nhiều cơ hội rõ nét. Khi đang “say mê” tấn công, họ đã dính đòn, bị Welbeck trừng phạt với pha dứt điểm đẳng cấp cao.

Như vậy, tuyển Anh đã toàn thắng cả 2 trận, cùng tỉ số 1-0, hai trận đầu tiên dưới triều đại của Roy Hodgson. Đây là niềm khích lệ rất lớn đối với họ khi hướng về Đông Âu - nơi họ sẽ nằm chung bảng với Pháp, chủ nhà Ukraina và Thụy Điển.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ