“Cò” bệnh viện tung hoành
Bài 1: Những thủ thuật “săn mồi” của “cò”
Thứ Bảy, 4.9.2010 | 23:20 (GMT + 7)
Đã có biết bao nhiêu người bệnh khi đến các bệnh viện (BV) khám, chữa bệnh rơi vào “bẫy” của “cò”. Và mỗi lần săn được “mồi” các “cò” lại ngang nhiên đút túi hàng trăm nghìn đồng…
Đến viện bị “cò mổ túi”
Hầu hết tại các bệnh viện (BV) trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay đều trong tình trạng quá tải. Nhiều thủ tục rườm rà, nhiêu khê… đã khiến người bệnh mỗi khi đến khám, chữa bệnh (KCB) tại các BV phải trong cảnh chờ đợi, thậm chí xếp hàng cả ngày mới đến lượt. Nắm bắt được nỗi khổ của người bệnh nên các dịch vụ môi giới, hay nói cách khác là “cò” BV đã ra đời.
Có mặt tại BV mắt TƯ (85 Bà Triệu, HN), theo quan sát của PV, đội ngũ “cò” khá hùng hậu, với khoảng hơn chục “cò” nhưng có điều đặc biệt đa số các “cò” đều là nữ. “Cò” đứng trên vỉa hè, khi có khách đến viện thì “cò” chạy đôn đáo với đầy những lời chào đón “nền nã”. Đa số người đến KCB được các cò “quan tâm” là người từ các tỉnh xa đến.
| “Cò” đang mời chào PV mua sổ và khám nhanh tại Viện mắt. |
Để tiếp cận “mồi”, các cò tỏ ra rất hồ hởi, có những cò “nhiệt tình” đến mức bế luôn cả những trẻ nhỏ thay cho phụ huynh vào khám. Chị Nguyễn Thị Hòa (quê ở Giao Thủy, Nam Định) một nạn nhân của “cò” bức xúc: “Tôi đưa con gái lên khám mắt, vừa đáp xe xuống đã được hai chị phụ nữ ra hỏi han. Sau đó một người đưa sổ y bạ cho tôi rồi bảo điền thông tin, chị ta lấy tiền sổ 5.000 đồng. Một chị khác nói là vào khám không quen biết phải đợi lâu, muốn nhanh thì chị ta đưa vào gặp bác sĩ quen, chỉ mất 15 phút là xong. Tôi phải móc ví trả công cho chị ta mất 50 nghìn mà vẫn phải xếp hàng chờ mất hơn 1h đồng hồ.”
Sắm vai người đi khám mắt, PV laodong.vn vừa đến cổng BV ngay tức khắc, 4-5 “cò” xuất hiện với một tập sổ khám bệnh trên tay. Một cò (tự xưng tên là Lan) mời chào mua sổ y bạ rồi liên tục tiếp thị khám dịch vụ. Khi PV hỏi khám dịch vụ bao nhiêu thì họ quát: trọn gói 30 nghìn tất cả các thủ tục. Kêu đắt, cò liền hạ giá xuống 20 nghìn, PV rút tiền đưa cho “cò” và được dẫn vào ghế ngồi chờ tại khu khám bệnh để cò đi làm các thủ tục. Nhưng chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại cò đã “bay” mất hút.
| Chân dung các “cò” trước cổng Viện mắt. |
Tại bệnh viện K, dù sáng hay chiều lúc nào cũng tấp nập người đến khám. Nhưng theo quan sát thì “cò” ở đây hoạt động theo kiểu “cò” ngầm. “Cò” đứng từ bên đường quan sát, thấy “mồi” lơ ngơ thì chạy đến tiếp cận. Đứng cạnh “cò”, chúng tôi nghe rõ được lời chào mời của “cò” với một người đàn ông trung niên quê ở Thanh Hóa:“Chỉ 50.000đ cháu sẽ làm tất cả các thủ tục từ nhận phiếu đến xét nghiệm cho bác. Vừa đỡ mất thời gian, bác lại nhàn đỡ phải đi lại nhiều…”. Bâu quanh cổng của BV K cũng có đến hàng chục cò hoạt động.
Các “cò” không chỉ bán sổ khám bệnh mà còn môi giới khám, mổ nhanh. Trước đó, “cò” tên Lan đã không ngần ngại ra giá với chúng tôi: nếu muốn mổ, phẫu thuật nhanh thì phí sẽ là 150.000 – 200.000đ/người.
Liên minh bác sĩ - “cò”
Tại các BV hiện nay không chỉ có dịch vụ “cò” khám nhanh, phẫu thuật nhanh của những kẻ lợi dụng sự quá tải cũng như lộn xộn của các BV mà “đục nước béo cò”. Một số BV các bác sĩ còn “chỉ định” bệnh nhân ra phòng khám tư để làm các xét nghiệm như: siêu âm, chụp chiếu, xét nghiệm máu…
Một điều rất dễ nhận thấy là hầu như tất cả những BV đông bệnh nhân đến khám thì xung quanh đó xuất hiện rất nhiều những phòng khám tư nhân. Tại đường Giải Phóng, đoạn trước cổng BV Bạch Mai hiện đã xuất hiện nhan nhản những phòng khám và những quầy thuốc tư nhân.
| Bệnh nhân được BS hướng dẫn ra khám tại phòng khám tư 123 Giải Phóng. |
Bên cạnh đó, có khá đông những bệnh nhân đến khám tại những phòng khám này là theo sự hướng dẫn của BS trong BV Bạch Mai. Tại phòng khám đa khoa Nam Hà, địa chỉ 123 đường Giải Phóng, bệnh nhân tên S khi đến khám tại BV Bạch Mai đã được vị BS tên T “giới thiệu” đến đây để siêu âm ổ bụng và xét nghiệm máu.
Ông S cho biết, hồi tháng 7.2010, ông đến khám tại khoa tim mạch, được BS chẩn đoán là “nhồi máu não đa ổ”. “Khi tôi đến khám lại theo lịch thì được BS hướng dẫn đến khám tại phòng khám đa khoa Nam Hà, 123 đường Giải Phóng để siêu âm và xét nghiệm máu rồi đem kết quả đến gặp BS. Và tự nhiên tôi lại bị mất thêm một món tiền. Có lẽ giữa BS và phòng khám phải có “sợi dây liên kết” nào đó thì BS mới giới thiệu đến đây” – ông S nói.
Hàng ngày, tại các BV các “cò” vẫn tiếp tục hoành hành. Và nhiều người dân, đặc biệt là người dân từ các tỉnh xa đến nếu không cảnh giác, thiếu kinh nghiệm thì sẽ lại trở thành những “miếng mồi” béo bở của “cò”.
Lê Nguyên – Minh Nhật
Bài 2: Xe cứu thương “rởm” hoành hành
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG