Xã hội Email    In

Bài 2: Xe cứu thương “rởm” hoành hành

Chủ Nhật, 5.9.2010 | 22:56 (GMT + 7)

(LĐO) Một số người bỏ tiền ra mua những chiếc xe giá rẻ, cũ nát sau đó phục chế, tân trang lại và lắp còi hú, dán chữ thập đỏ… Bỗng chốc những chiếc xe này đã trở thành xe cứu thương “chính hiệu” và hàng ngày tha hồ “chặt chém" khách.

  Bài 1: Những thủ thuật “săn mồi” của “cò”

Bắt tay với “cò”

Theo khảo sát của PV tại các bệnh viện (BV) ở Hà Nội thì BV Việt Đức là nơi tập trung nhiều các ca chấn thương nặng do tai nạn. Hàng ngày có đến hàng trăm ca cấp cứu ra vào BV. Vì thế, các “chủ đầu tư” đã coi là cơ hội thuận lợi để đầu tư xe cứu thương “rởm”.

Bà Nguyễn Thị H, bán nước trước cổng BV nói: “Xe cứu thương giả có từ nhiều năm nay, khoảng 2-3 năm về trước đội xe này lộng hành khiếp lắm. Hiện nay, các chủ xe hoạt động kín hơn, chúng thuê đội ngũ “cò” xe ra vào BV tìm cách tiếp cận người nhà bệnh nhân rồi chào mời. Khi đã bắt được khách, chỉ cần a lô một tiếng thì xe được đánh thẳng vào tận sân BV…”.

Chúng tôi có mặt tại cổng BV Việt Đức từ sáng đã thấy tấp nập xe ô tô ra vào viện, trong số đó có không ít những xe cứu thương “dù”. Trong khoảng một giờ đồng hồ quan sát đã thấy hàng chục chiếc xe cứu thương “dù” với đủ nhãn hiệu xe như: Toyota, Suzuki, Kia, Misshibushi,… nhưng đa số là các xe 7 chỗ – 9 chỗ.

Xe cứu thương “dù” luôn tìm cách len lách vào BV
Xe cứu thương “dù” luôn tìm cách len lách vào BV

Trò chuyện với một tài xế xe cứu thương “dù” tên Quang chúng tôi được biết, hầu hết các tài xế chỉ là lái thuê. Người bỏ tiền ra mua xe thường mua những chiếc xe đã cũ nát, rồi đại tu lại và mua một số thiết bị cứu thương lắp vào trong xe. Rán hình chữ thập đỏ hay số 115 và cả còi ủ giống như thật. Nếu muốn biển xanh thì mua thêm biển giả, lúc nào cần thì gắn, chỉ vậy là đã trở thành xe cứu thương. Các chủ xe chia phần trăm theo chuyến cho tài xế và “cò” vào viện bắt khách. Vì vậy, nếu muốn tăng thu nhập thì cả lái và “cò” đều phải tìm mọi cách để kiếm khách.

“Chặt chém” bệnh nhân

Đã có rất nhiều người là nạn nhân của các xe cứu thương “rởm”, khi ra viện, khi chuyển viện, người nhà bệnh nhân với tâm lý lo lắng hay muốn nhanh chóng đã bị các “cò” xe cho vào “bẫy”.

Bà Lưu Thị Nết (quê ở Đại Từ, Thái Nguyên) đã từng bị xe cứu thương giả “chặt chém” bức xúc: “Con tôi bị tai nạn, phải vào đây cấp cứu, do ảnh hưởng đến mắt, phải sang Viện Mắt để khám chữa. Được một anh chào mời nói là xe cứu thương của viện, nhanh chóng và thuận tiện. Ai ngờ khi lên xe chẳng khác gì xe khách, chỉ được cái là con tôi có chỗ nằm. Khi chở đến Viện Mắt tài xế quát 250.000 tiền phí, lại còn vòi thêm mấy chục…. Họ chặt chém thế ai mà dám đi nữa”.

“Để thuê được xe cứu thương của BV phải đi làm nhiều thủ tục, nhưng nhiều người bệnh muốn đi nhanh đành phải cắn răng chịu "chặt chém" của xe cứu thương giả”. - Anh Xuân Hùng, một người nhà bệnh nhân ở Hạ Đình (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết.

Xe cứu thương của BV xếp hàng nằm trong sân BV Việt Đức
Xe cứu thương của BV xếp hàng nằm trong sân BV Việt Đức

Về vấn nạn xe cứu thương giả đang hoành hành, ông Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc BV Việt Đức cho biết: Hiện nay trong BV có 16 xe cứu thương, tuy nhiên do lượng bệnh nhân ra vào viện hàng ngày có hôm lên đến hơn 100 ca. Do vậy, số lượng xe cứu thương vẫn thiếu, trong khi xe cứu thương “dù” vẫn ngang nhiên hoạt động. Biết điều đó nhưng chúng tôi không thể cấm họ ra vào BV được vì họ lấy lý do đưa đón bệnh nhân, xử lý thì chúng tôi lại không đủ thẩm quyền”.

PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết
PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết

“Có trường hợp, xe cứu thương “dù” chở bệnh nhân từ BV Việt Đức về Thường Tín đã “chém” người nhà bệnh nhân 900.000 đồng khiến chúng tôi rất bức xúc. Khi họ kiến nghị đến viện chúng tôi kiểm tra lại mới biết xe cứu thương đó giả danh BV để lừa khách. Có nhiều trường hợp, do tai nạn quá nặng không thể cứu chữa, người nhà bệnh nhân đưa về nhà nhưng bị các “cò” dụ lên xe, đến giữa đường, họ lấy lý do này nọ rồi vòi tiền lên gấp 3 – 4 lần. Lúc đó thì người nhà buộc phải nhắm mắt mà trả tiền cho xong…”.- Ông Quyết cho biết thêm.

Trước thực trạng xe cứu thương “dù” đang hoành hành, “chặt chém” khách. Đề nghị, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý triệt để vấn nạn này, tránh tình trạng bệnh nhân đến viện có nhu cầu đi xe phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang”.

PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết cho hay: Bệnh nhân không nên đi xe cứu thương “dù”, bởi các xe này không có đủ các phương tiện cấp cứu, hoặc nếu có thì cũng không đảm bảo độ an toàn, đặc biệt là vấn đề vô khuẩn cho bệnh nhân rất kém. Điều này, đặc biệt nguy hiểm đối với bệnh nhân bị chấn thương nặng phải phẫu thuật...

 

Lê Nguyên – Minh Nhật

Gửi bình luận cho bài viết này Email    In
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi