Cần nghiêm trị kẻ ngược đãi mẹ liệt sĩ
Thứ Ba, 24.8.2010 | 08:38 (GMT + 7)
Ngay bên dòng Yến Vĩ, dưới chân chùa Hương, một bà mẹ liệt sĩ 92 tuổi đang phải sống những ngày cuối đời trong sự cơ hàn, tủi nhục và đớn đau do chính đứa con đẻ của mình gây ra.
Lá đơn phẫn uất của một người chị
Báo Lao Động trong thời gian qua liên tục nhận được đơn của bà Phạm Thị Cần (sinh năm 1948, trú tại xóm 8, thôn Yến Vĩ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) tố cáo gia đình em trai mình là Phạm Văn Bốn đã có những hành vi ngược đãi hết sức phi nhân tính với bà mẹ liệt sĩ 92 tuổi Nguyễn Thị Hữu.
Đơn bà Cần nêu rõ: Cụ Nguyễn Thị Hữu sinh được 5 người con, 2 trai, 3 gái. Người con thứ hai của cụ Hữu là liệt sĩ Phạm Văn Mẫn hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mặc dù còn lại 4 người con, trong đó có 1 người con trai là Phạm Văn Bốn xây nhà, mở quán càphê ngay liền kề, nhưng suốt những năm qua, bà Hữu vẫn ở riêng và sống bằng nguồn trợ cấp của bà mẹ liệt sĩ và người cao tuổi.
Vài năm trở lại đây, những khoản trợ cấp của Nhà nước với bà mẹ liệt sĩ và người cao tuổi được nâng lên, gia đình ông Bốn thấy vậy đã ở chung với cụ. Thế nhưng từ khi ở chung, ông Bốn và vợ, con đã đối xử với cụ hết sức tàn nhẫn. Cụ thể, mỗi khi cụ đi vệ sinh không sạch sẽ đều bị ông Bốn và những đứa con lăng mạ, đánh đập, dúi đầu cụ vào bãi phân.
| Bà Cần (X) đang bị ông Bốn và vợ, con đánh đập. |
Cũng vì sợ cụ vệ sinh bừa bãi mà bố con ông Bốn thường không cho cụ ăn uống đầy đủ, trời nóng cũng nhốt trong nhà, không cho dùng quạt. Hành vi của bố con nhà ông Bốn khiến cho hàng xóm hết sức bất bình, nhưng không ai dám can ngăn vì sợ bị trả thù. Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn này là vào ngày 11.8.2010, khi cụ Hữu đi ra ngõ chơi thì con trai ông Bốn là Phạm Văn Thìn (sinh năm 1976) lôi cụ vào nhà, cụ không vào đã bị Thìn chửi bới và cầm gậy đánh vào hai bên đùi. Biết tin mẹ bị đánh, em gái ông Bốn là Phạm Thị Tín ở gần đó đã đến thì thấy cụ bị nhốt vào xó nhà, sợ hãi đến mức tiểu, đại tiện hết ra quần.
Bà Tín thấy vậy liền thay quần áo cho cụ thì bị Thìn vác gậy doạ đánh nên phải bỏ chạy. Chiều 16.8, cả hai chị em bà Cần và bà Tín mang cơm đến cho cụ cũng đã bị bố con nhà ông Bốn vác điếu cày đập vào đầu, vào gáy, làm nhục bà Tín trước rất nhiều người làng xóm khiến bà phải vào bệnh xá cấp cứu.
Cả xóm không ai dám can
Để tìm hiểu rõ câu chuyện, sáng 18.8, chúng tôi trong vai những người khách uống càphê đã đến quán càphê nhà bố con ông Bốn và đã được chứng kiến toàn bộ hành vi tàn bạo của những người này. Khi bà Cần mang ít trái cây đến thăm cụ Hữu, ông Bốn và đám con ngay lập tức xuất hiện, chửi bới, xúc phạm bà Cần.
Chưa hết, cả vợ, 2 đứa con gái và Phạm Văn Thìn cùng xông vào đánh đập, giật tóc, đấm, đá bà Cần như con vật. Cụ Hữu đi ra sân cũng bị đám con, cháu lôi xềnh xệch nhốt vào trong nhà. Sự việc ầm ỹ như vậy, hàng xóm đến xem rất đông nhưng không ai dám can ngăn. Khi chúng tôi xông vào can và đem máy ảnh ra chụp thì bố con nhà ông Bốn xông vào gây gổ với chúng tôi, rồi sau đó khiêng bà Cần vứt ra ngoài đường.
| Bà Cần bị bố con ông Bốn khiêng ném ra đường. |
Những hành vi vi phạm của bố con nhà ông Bốn là rất khó chấp nhận, đề nghị cơ quan công an sớm có những biện pháp nghiêm trị.
| Cụ Nguyễn Thị Hữu run rẩy vào nhà vì sợ con. |
Sơn Đà
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG