Củ Chi
Thứ Năm, 2.9.2010 | 08:08 (GMT + 7)
Những vị khách quốc tế khi đến thăm địa đạo Củ Chi, TPHCM đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau - từ chia sẻ, ngạc nhiên rồi thán phục sức sáng tạo, lao động và chiến đấu của người dân Việt Nam.
Ông Noel Quintero - cựu du kích quân Caracas, thành viên sáng lập Hội Hữu nghị và đoàn kết Venezuela-Việt Nam - ngồi lặng đi một lúc sau khi vừa lên khỏi một đoạn ngắn địa đạo. Ngột ngạt và nóng bức, nhưng đó là một trải nghiệm mới mẻ và hết sức bất ngờ, hầu hết những vị khách nước ngoài đều nói vậy.
Địa đạo Củ Chi cách thành phố Hồ Chí Minh 70km về phía tây bắc. Đây là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược, là một công trình kiến trúc độc đáo, nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu với tổng chiều dài hơn 200km.
| Vị khách này đã diện chiếc áo có in ảnh Hồ Chủ tịch để đến thăm địa danh lịch sử này. |
| Những bức ảnh tư liệu về thời kháng chiến chống Mỹ đem đến nhiều cảm xúc cho du khách nước ngoài. |
| Ăn thử sắn chấm muối vừng - thức ăn chính của những người chiến sĩ vùng đất thép thời chống Mỹ. |
| Xuống một căn hầm bí mật để trải nghiệm sự gian khổ khi phải sống, chiến đấu trong lòng đất. |
Lê Anh Tuấn
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG