Đôi bạn thủ khoa nghèo
Chủ Nhật, 1.8.2010 | 05:58 (GMT + 7)
Thủ khoa ĐH Y Hà Nội Lê Thị Minh Vượng và thủ khoa ĐHBK Hà Nội Phạm Văn Khánh là đôi bạn thân thiết từ khi học lớp 10 trường THPT Ứng Hòa B (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Cả hai xuất thân từ vùng thuần nông nghèo nhưng đều vượt khó học giỏi.
| Đôi bạn thủ khoa thường xuyên trao đổi bài vở cùng nhau. |
Vẫn đi cấy lúc ôn thi ĐH
| Thủ khoa ĐH Y Hà Nội Lê Thị Minh Vượng. |
Lê Thị Minh Vượng hiện là thí sinh (TS) có tổng số điểm thi cao nhất trong kỳ ĐH năm 2010 với 58 điểm. Học đều và giỏi các môn, nhưng Vượng vẫn tự nhận mình có một chút “liều” khi đăng ký vào hai trường “top” là ĐH Y Hà Nội và ĐH Ngoại Thương.
Vượng là con thứ ba trong một gia đình nông dân nghèo có tới năm anh chị em ở thôn Tu Lễ, xã Kim Đường (Ứng Hòa, Hà Nội). Ngôi nhà tân thủ khoa tuềnh toàng, ngay đến góc học tập cũng chỉ đơn giản một chiếc bàn và một chiếc ghế cũ kỹ. Cả bảy miệng ăn hiện trông chờ vào mẹ em là chị Phạm Thị Lan. Bố của Vượng bị tai nạn lao động đứt một ngón tay đã gần nửa năm nay, đau ốm không làm gì được.
Biết gia cảnh còn khó khăn, bố khuyên con gái thi ĐHSP Hà Nội giống chị gái để gia đình bớt chút tiền đóng học phí. Nhưng Vượng quyết tâm ghi danh vào ĐH Y với mong muốn “sau này làm bác sĩ để chăm sóc những người nghèo đau ốm như bố mẹ mình”.
Chẳng giống như các bạn được “ưu tiên” ôn thi ĐH, hàng ngày Vượng vẫn ra đồng làm việc như thường. Nhà có tới hơn một mẫu ruộng, mấy chị em gái thay nhau đi cấy và trông em trai nhỏ mới được ba tuổi. “Đến tận 30 tết, em nó vẫn đi phải đi cấy đấy chị ạ”- bố Vượng nói.
Tân thủ khoa ĐH Y Hà Nội bật mí một điều khó tin: “Em rất hay… quên bài. Chính vì vậy, em phải thường xuyên xem lại bài trên lớp. Thời gian dành cho học bài không có nhiều cho nên vừa học vừa làm là chuyện bình thường”. Chia sẻ kinh nghiệm làm bài đạt điểm cao, Vượng cho hay “em luôn tập trung cao độ vào bài thi của mình”. Ngay khi biết mình đỗ ĐH, Vượng lại bắt tay tự ôn luyện thêm tiếng Anh và vi tính để chuẩn bị hành trang vào ĐH.
Xóm nhỏ thôn Tu Lễ mấy ngày nay rộ lên tin mừng Vượng đỗ thủ khoa chỉ riêng vợ chồng anh Đại cứ rơm rớm nước mắt. Trong giọt nước mắt xen lẫn niềm vui nỗi buồn và cả nỗi lo: “Vợ chồng tôi đau yếu bệnh tật, không biết có nuôi nổi cho các con ăn học đến nơi đến chốn không nữa”- anh Đại trầm ngâm.
Sắp tới, chuẩn bị cho ba cô con gái nhập học, đôi tay tê buốt của anh Đại đến ngày điều trị đành “để dành” đấy!
Ước mơ kỹ sư tài năng
| Thủ khoa ĐH Bách Khoa Hà Nội Phạm Văn Khánh. |
Cũng giống Lê Thị Minh Vượng, thủ khoa ĐHBK Hà Nội Phạm Văn Khánh xuất thân từ gia đình thuần nông lam lũ thôn An Cư, xã Trầm Lộng (Ứng Hòa, Hà Nội). Quanh năm bố mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi chị em Khánh ăn học. Bố Khánh, anh Phạm Văn Kha bị bệnh tâm thần phân liệt đã năm năm nay nên mọi chi phí học tập đều một tay mẹ Khánh tần tảo chắt chiu. Khánh thương mẹ lắm, muốn giúp việc mà mẹ không cho nên em chỉ biết ra sức học thật giỏi.
Nhà Khánh cách nhà Vượng khá xa nhưng cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết bởi có chung chí hướng học tập. Đôi bạn vẫn thường xuyên trao đổi bài vở trên lớp cũng như ở nhà. Khánh đặc biệt đam mê toán học và giành nhiều thành tích. Riêng năm học lớp 12, Khánh đạt giải nhì môn toán cấp thành phố và giải khuyến khích toán cấp quốc gia. Thi ĐH em cũng đạt điểm tuyệt đối môn Toán.
Dự thi vào ĐH Bách Khoa, Khánh ước mong trở thành một kỹ sư Công nghệ thông tin. Hiện, Khánh đang nhanh chóng ôn luyện cấp tốc cho kỳ “vượt vũ môn” sắp tới vào lớp Kỹ sư tài năng của ĐH Bách Khoa Hà Nội. Chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi của mình, Khánh nói: “Em thường lọc ra những câu dễ làm trước, thường thì em “ưu tiên” cho các câu hỏi về lý thuyết. Tận dụng triệt để thời gian làm bài thi là điều quan trọng”.
Niềm an ủi lớn nhất đối với bố mẹ Khánh là cả hai chị em đều học rất giỏi. Chị gái Phạm Xuân Đào hiện là sinh viên năm thứ ba ĐH Ngoại thương. Nghỉ hè nhưng Đào vẫn ở lại thủ đô đi làm thêm. Ngôi nhà hoang sơ ấy chẳng có lấy một thứ gì đáng giá nhưng lại là nơi cháy mãi ngọn lửa hiếu học.
Thanh Hiệp
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG