Văn hóa Email    In

Quyết liệt cạnh tranh tìm người mẫu

Thứ Tư, 8.9.2010 | 08:57 (GMT + 7)

Trong tháng 9, có hai cuộc thi tìm kiếm người mẫu được khởi động gần như song song. Đó là thi "Siêu mẫu VN 2010" (chung kết xếp hạng 26.9) và chương trình truyền hình thực tế mua bản quyền của Mỹ với tên gọi "Vietnam's Next Top Model" (phát sóng trên VTV3 từ giữa tháng 9 đến tháng 12).

Sự “đụng hàng” của hai cuộc thi này cho thấy cuộc thi “Siêu mẫu 2010” (do Đài Truyền hình TPHCM, Cty Cát Tiên Sa và Tạp chí Thời trang Trẻ tổ chức) rất dễ nhợt nhạt và bị “lép” trước phiên bản cuộc thi ngoại. Và hơn nữa còn bởi, trong vòng 8 năm qua, sau 6 lần tổ chức, cuộc thi siêu mẫu từng bị cho là có sự “sắp xếp giải”. Do đó, chương trình “Vietnam’s Next Top Model” được xem là "làn gió mới" cho thị trường đào tạo người mẫu và ngành công nghiệp thời trang của Việt Nam.

Thí sinh đoạt giải cuộc thi Siêu mẫu 2009.
Thí sinh đoạt giải cuộc thi Siêu mẫu 2009.

Thực chất, gọi là “siêu mẫu” cho oai, nhưng “Siêu mẫu VN” vẫn chỉ là cuộc tìm kiếm người mẫu bình thường, được lồng vào hình thức truyền hình thực tế để kéo dài cuộc thi trong 1 tháng. Mặc dù, BTC cuộc thi này đã thay đổi nội dung thi, nhưng sự đổi mới này vẫn sa vào nhàm, chán, đơn điệu, bởi nhập nhằng tính chất giữa thi người đẹp và thi người mẫu. Hơn nửa số thí sinh lọt vào vòng chung kết đều là những người mẫu chuyên nghiệp, nên họ dễ vượt qua các phần thi, nhưng chỉ tạo dáng quanh quẩn bên thú cưng, hoa, nón, khăn hay dụng cụ thể thao, chứ không sáng tạo như phiên bản của “American’s Next Top Model” (chụp ảnh bên voi, trên thuyền, mỹ nhân đầu trọc, mỗi người mỗi nghề, khả năng hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng hay trên một cây cột thẳng đứng...).

Còn nhớ, việc đưa vào chương trình hoạt động cộng đồng như thăm các trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, hay việc thí sinh phải tạo phong cách riêng, tài năng đàn hát, diễn kịch trong cuộc thi “Siêu mẫu VN” đã làm nhiều người nghĩ rằng thi siêu mẫu cũng na ná thi hoa hậu. Năm 2009, màn “trình diễn” từ thiện của thí sinh giải Vàng Nguyễn Thị Ngọc Bích cũng bị cho là “phô”, khi sắp đặt cho một em gái khuyết tật lên sân khấu cùng người mẫu. Ngoài ra, phần thi ứng xử của Siêu mẫu VN 2009 cũng gây nhiều tiếng cười phê phán từ phía khán giả, khi kiến thức của các người mẫu nam và nữ quá... nông cạn.

Một điều quan trọng nữa là thành phần ban giám khảo. Ở cuộc thi “Next Top Model”, phải có một nhà thời trang sừng sỏ, một nhiếp ảnh gia và huấn luyện viên sàn diễn có tiếng, cùng người mẫu tên tuổi, để cho điểm thí sinh chính xác. Còn ở “Siêu mẫu năm 2009”, thành phần giám khảo gồm... nhà tài trợ, BTC, hai nhà thiết kế thời trang và ba người mẫu, nên quyết định chọn người chiến thắng vẫn... thuộc về BTC, nhà tài trợ. Chính vì thế, hai giải vàng năm ngoái bị cho là không công bằng.

Như vậy, sau nhiều năm độc quyền tìm kiếm người mẫu, cho đến thời điểm này, cuộc thi Siêu mẫu VN đã có đối thủ mới - mạnh hơn về kinh phí và nội dung tuyển chọn.

Minh Thi

Gửi bình luận cho bài viết này Email    In
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton