Quốc tế Email    In

Tìm thấy 152 thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay

Thứ Năm, 29.7.2010 | 10:32 (GMT + 7)

Đến đêm 28.7, với sự nỗ lực không ngừng của quân đội và lực lượng cứu hộ Pakistan, 152 thi thể trong vụ tai nạn máy bay ở đồi Margalla đã được tìm thấy.

>> Pakistan: Rơi máy bay chở 152 hành khách

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.

Vụ tai nạn này được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Pakistan.

Chiếc máy bay rời khỏi thành phố Karachi, miền nam Pakistan, lúc 7h50' sáng giờ địa phương (10h50' giờ Hà Nội). Các quan chức cho rằng sau đó, do mưa gió và mây dày đặc che khuất tầm nhìn, chiếc máy bay đã lạc hướng, đâm vào ngọn đồi Margalla - cách thủ đô Karachi 15km.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác nhận vì lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chiếc hộp đen của máy bay. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Chaudhry Ahmed Mukhtar khẳng định không có lý do để nghi ngờ khả năng khủng bố.

Một chiến dịch cứu hộ quy mô đã được triển khai, song công tác tìm kiếm nạn nhân khá khó khăn do mưa, bùn đất ướt nhão và địa hình đồi núi phức tạp.

Trực thăng cứu hộ quần đảo trên đỉnh đồi để tìm kiếm nạn nhân.
Trực thăng cứu hộ quần đảo trên đỉnh đồi để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: BBC.

"Không có gì nguyên vẹn. Các mẩu vụn đồ dùng cá nhân, túi du lịch, bức ảnh một cậu bé và những phần thi thể. Vụ tai nạn đã thiêu cháy mọi thứ" - Murtaza Khan, một nhân viên cứu hộ cho biết.

Rất đông người thân của những nạn nhân trong chuyến bay đã tụ tập trước khu vực bệnh viện của Viện Khoa học Y khoa và sân bay quốc tế Jannah để ngóng chờ tin tức. Nhưng hy vọng của họ đã bị dập tắt khi nhân viên cứu hộ bốc dỡ những túi chứa đầy các bộ phận thi thể vào trong bệnh viện. Một nhóm lớn người dân thì dò danh sách hành khách của chuyến bay trong tuyệt vọng.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm mọi thứ trong tro tàn.
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm mọi thứ trong tro tàn. Ảnh: Reuters.

Quân đội, công nhân cứu hộ và người dân địa phương cùng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân với hy vọng còn ai sống sót.
Quân đội, công nhân cứu hộ và người dân địa phương cùng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân với hy vọng còn ai sống sót. Ảnh: Reuters.

Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trên ngọn đồi Margalla.
Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trên ngọn đồi Margalla. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cứu hộ tìm cách xuyên qua khu rừng để đến khu vực máy bay gặp nạn.
Lực lượng cứu hộ tìm cách xuyên qua khu rừng để đến khu vực máy bay gặp nạn. Ảnh: Reuters.
Quân đội dẹp đường để xe cứu thương đến chở thi thể nạn nhân về bệnh viện.
Quân đội dẹp đường để xe cứu thương đến chở thi thể nạn nhân về bệnh viện. Ảnh: Reuters.

Công nhân cứu hộ vận chuyển thi thể nạn nhân về bệnh viện của Viện Khoa học y khoa.
Công nhân cứu hộ vận chuyển thi thể nạn nhân về bệnh viện của Viện Khoa học y khoa. Ảnh: Reuters.

Một số người lo lắng tra danh sách hành khách chuyến bay. Có hai người Mỹ nằm trong số nạn nhân.
Một số người lo lắng tra danh sách hành khách chuyến bay. Có hai người Mỹ nằm trong số nạn nhân. Ảnh: AFP.

Cả 5 người thân của ông Abdul Ghani Khan đều tử nạn trong vụ tai nạn máy bay.
Cả 5 người thân của ông Abdul Ghani Khan đều tử nạn trong vụ tai nạn máy bay. Ảnh: AP.

Nỗi đau của những người ở lại.
Nỗi đau của những người ở lại. Ảnh": BBC.

Hãng hàng không tư nhân Airblue bắt đầu hoạt động vào năm 2004 với đội bay gồm toàn Airbus A329 và A321.
Hãng hàng không tư nhân Airblue bắt đầu hoạt động vào năm 2004 với đội bay gồm toàn Airbus A320 và A321. Ảnh": BBC.

Huyền Lê (Theo AP, BBC, Reuters)

Gửi bình luận cho bài viết này Email    In
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)