Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Báo Lao Động
Ông bố “đào hoa”

Ông bố “đào hoa”

(LĐ) - Thứ sáu 18/03/2011 14:48

Bố em 54 tuổi. Xưa nay ông là người sống khá nghiêm túc và có trách nhiệm với gia đình. Nhưng gần đây ông bỗng đắm đuối vào một cuộc tình phiêu lưu khiến nhà cửa lúc nào cũng như có chiến tranh.

Có lần đi uống càphê cùng người yêu, em cũng đã “chạm trán” với bố và cô bồ đó. Công bằng mà nói, cô bồ của bố em khá trẻ đẹp và hấp dẫn.

Đau khổ và uất ức, mẹ em thường xuyên gây chuyện và dằn vặt bố em, còn ông thì vẫn chối bay: “Bà chỉ nghi ngờ vớ vẩn. Người ta là bạn cũ, bà cấm tôi gặp gỡ bạn bè được sao?”. Mẹ em càng tức tối: “Bạn bè gì mà tối nào cũng đến nhà nhau đóng chặt cửa lại, nửa đêm mới về? Bạn bè gì mà đi nghỉ mát quàng vai nhau chụp ảnh cứ như tình nhân?”. Nhưng bố em cứ mặc cho mẹ nói, ông vẫn đi tối về khuya.

Không khí gia đình ngày càng căng thẳng bức bối. Có hôm bố em đi chơi về muộn, đập cửa rầm rầm chấn động cả đêm khuya, nhưng mẹ nhất định không mở, đến khi em choàng tỉnh mới ra mở cửa. Thế là bố mẹ choảng nhau, người này xỉ vả người kia: “Bà là loại người vô văn hoá”; “Ông là đồ tồi tàn, vô đạo đức”... Phải chứng kiến cảnh “bạo lực” đó em khổ tâm vô cùng. Em phải giấu bạn trai em chuyện này, nhưng hình như anh ấy cũng biết, em rất xấu hổ.

Mẹ em ngày càng ghen tuông dữ dội, bà bắt cả em và cậu em trai đi theo dõi bố, bà bảo sẽ thuê bọn đầu gấu “xử lý cả hai đứa”. Mẹ tuyên bố “lành làm gáo, vỡ làm muôi” chứ nhất định không chịu bó tay... Mặc dù rất thương mẹ và thấy bố thật đáng trách, nhưng em không thể đồng tình với cách xử sự của mẹ, vì chỉ làm sự việc thêm tồi tệ. Song em không biết phải khuyên mẹ thế nào, yêu cầu một người phụ nữ bị chồng phản bội và đang ghen tuông phải bình tĩnh và tỉnh táo là điều hầu như không thể.

Em còn lo, lỡ mẹ em có những hành động cực đoan, quá khích để trả thù “tình địch” thì không biết hậu quả sẽ còn đi đến đâu. Có cách nào giải toả được tấn bi kịch của gia đình em không?

    Kim Thoa (Sơn Tây, HN)

Kim Thoa thân mến!

Phải nói thật rằng, với vị thế của một người con, em không thể lên giọng khuyên bảo cha mẹ phải hành động thế này hoặc thế khác. Có lẽ trong trường hợp này em nên dùng biện pháp gián tiếp để tác động.

Vấn đề là với những người trẻ tuổi như em thì đây sẽ là một công việc khó khăn. Hãy rà soát lại tính chất quan hệ của chính em với bố. Nếu ông “hợp” tính với em thì đó là một lợi thế để em dễ dàng khơi gợi và tìm hiểu diễn biến tâm lý của bố em. Em có thể hiểu được vì sao lại có câu chuyện ngoại tình kia.

Nếu em đủ rộng lượng và thực sự thông cảm được với ông thì em có cơ hội tác động được để tìm cách tháo gỡ. Như em nói, bố em vốn là người nghiêm túc và có trách nhiệm thì ắt hẳn ông không dễ dàng bất chấp những đau đớn và bất hạnh có thể xảy ra cho con cái để hành động theo sở thích cá nhân khi hiểu rằng, những hành động đó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Về phía mẹ em, em cũng không nên dễ dãi và công khai ủng hộ bà chỉ vì bà không ngoại tình. Các cụ xưa có câu “không có lửa sao có khói”, nếu mẹ em “không có vấn đề gì” thì bố em cũng đâu có thể dễ dàng và ngang nhiên như vậy? Tuy nhiên, tìm hiểu và tác động tới mẹ em có lẽ còn khó hơn nhiều so với bố em, vì bà đang tự cho là mình nắm lẽ phải.

Cho dù em có thành công với bố em đi nữa thì cũng vẫn có thể thất bại với mẹ, vì phụ nữ tuy sức chịu đựng rất tốt, nhưng khi đã bùng phát thì lại thường không dễ gì tha thứ và nhận sai lầm về phía mình. Mẹ em chắc không đủ bình tĩnh và tỉnh táo để đối mặt và tìm hiểu người đàn bà kia một cách rõ ràng, vậy liệu chính em có thể làm điều đó không? Nếu câu trả lời là “có” thì em hãy tìm cách tiếp cận một cách khôn khéo nhất với cô ta và nói chuyện một cách tự nhiên (chứ không khuyên nhủ, dạy dỗ hay hù doạ).

Nếu thuyết phục được bố em giới thiệu em với cô ta là tốt nhất. Trong mọi trường hợp em cần phải giữ bình tĩnh, kiểm soát được tình cảm cá nhân thì mới mong có cơ hội thành công, vì chỉ có cách đó em mới có thể thu được những thông tin cần thiết để giải bài toán phức tạp này. Chúc em thành công và vãn hồi được hạnh phúc cho gia đình mình.

    Tri Âm

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ