Buổi ra mắt vở “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” cuối 6.2012 đã tạo nên ấn tượng tốt trong lòng khán giả.
"Tôi ơi đừng tuyệt vọng"
Chất bi thương không được đẩy “tới bến”
Nhằm nhân rộng hiệu quả cộng đồng của việc phòng, chống, đẩy lùi nạn bạo lực gia đình, Nhà hát Tuổi Trẻ vừa cho trình diễn lại, có chỉnh sửa vở kịch “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”.
Vở kịch được dàn dựng dựa trên những câu chuyện đời thực của rất nhiều phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình và chính họ cũng đảm nhiệm cho vai diễn kể về đời mình.
Buổi ra mắt vở “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” cuối 6.2012 đã tạo nên ấn tượng tốt trong lòng khán giả, đồng thời qua đó vở diễn cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của khán giả, các nhà chuyên môn, giới truyền thông... Từ đó, đạo diễn Như Lai và êkíp sáng tạo đã hoàn thiện vở diễn.
Sau buổi diễn, nhiều khán giả chia sẻ những cảm xúc, nhận xét cho rằng, cái bi trong vở diễn chưa được đẩy tới bến và chưa làm nổi bật lên bi kịch trong gia đình tồn tại bạo lực. Bởi bất kể là người chồng hay người vợ sử dụng bạo lực với người kia, thì người chứng kiến và đau khổ nhất là những đứa con, không chỉ về mặt tinh thần mà nhiều khi cũng chịu chung số phận với bị ngược đãi.
Để đạt được mục tiêu đem vở diễn “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” đến với công chúng trong nhiều địa phương, chắc chắn đạo diễn cũng như tập thể diễn viên còn phải tiếp tục chỉnh sửa. Được như vậy, vở diễn sẽ thực sự khiến khán giả phải rơi nước mắt.