Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn Thụy KhaBáo Lao Động
Đêm nhạc Duy Thái ở Hải Phòng

Đêm nhạc Duy Thái ở Hải Phòng

(LĐ) - Số 109 - Thứ hai 14/05/2012 08:49

Nhân kỷ niệm 57 năm giải phóng Hải Phòng, giải phóng hoàn toàn miền Bắc (13.5.1955 – 13.5.2012), đêm 12.5, tại Nhà hát Tháng Tám Hải Phòng đã diễn ra đêm nhạc Duy Thái với sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng. Rất đông khán giả đất cảng đã đến thưởng thức đêm nhạc.

Duy Thái là một trong không nhiều các nhạc sĩ ở nước ta tổ chức được những đêm nhạc của mình. Mỗi đêm nhạc, Duy Thái đều gắng tự làm mới mình bằng những sáng tác mới trong một chủ đề mới, cấu trúc mới. Đêm nhạc lần này của Duy Thái có chủ đề “Đường cong” – tên một bài thơ của Dương Tự Trọng mà Duy Thái mới phổ nhạc. Nhà thơ Thu Bồn cũng từng có câu thơ rất tài hoa: “Thôi đừng cong nữa làn mi/ Trời sinh con mắt chớ đi đường vòng”.

Tự đáy lòng của mỗi người, ai cũng muốn hành trình của mình là một đường thẳng. Nhưng chẳng ai trong cuộc đời mà không phải hành trình trên đường cong. Đó mới là điều trắc ẩn để sinh ra văn nghệ. “Đường cong” được Duy Thái chọn sau khi đã thấu trải nhiều qua thời gian sắp bước vào tuổi lục tuần.

Qua đêm nhạc, khán giả thấy nội lực của Duy Thái vẫn chưa hề vơi cạn trong sáng tạo, khi nghe “Hải Phòng giữa trái tim tôi” qua thể hiện của NSND Quang Thọ, nghe “Nắng sân trường”, “Tôi yêu mùa vàng trên quê hương” qua thể hiện trẻ trung của nhóm Lateyes. NSƯT Lâm Phương tinh tế khoan nhặt với “Đường vân tay” phổ thơ Dương Tự Trọng. “Đường cong” của Duy Thái phải chăng chính là đường tri ngộ giữa nhạc sĩ với tác giả thơ Dương Tự Trọng.

Có lẽ thơ Dương Tự Trọng có gì đó rất trùng hợp với tư duy cảm xúc của Duy Thái từ “Hà Nội mùa xuân” (Thanh Dũng thể hiện), đến “Đường vân tay” qua giọng hát Lâm Phương, để tới “Đường cong” huyền ảo qua giọng hát như lên đồng của Tùng Dương. Cũng với Tùng Dương, sự siêu thoát của âm thanh như thả một vốc sương lạnh vào “Chợ tình” đậm đặc âm hưởng dân ca Mông.

Nhiều năm qua, những đêm nhạc Duy Thái đã diễn ra tại Hải Phòng, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh với bao thế hệ ca sĩ hát nhạc trẻ như Sao Mai, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung, Mỹ Linh... Đêm nhạc lần này cho thấy, giai điệu Duy Thái đã tự trẻ hóa khi có thêm những gương mặt mới tham gia chương trình.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ