Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Việt VănBáo Lao Động
Đẹp quá Trường Sa “Bao la biển trời” của Vũ Anh Tuấn.

Đẹp quá Trường Sa

(LĐ) - Số 184 - Thứ năm 09/08/2012 04:44

Đó là cảm xúc của công chúng khi đến xem triển lãm ảnh “Cảm xúc Trường Sa” (khai mạc sáng 8.8 tại 93 Đinh Tiên Hoàng, HN) của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn - phóng viên tờ Thời Nay - Báo Nhân Dân.

Đã có rất nhiều triển lãm ảnh về quần đảo Trường Sa - vì thế thách thức với tác giả là làm sao chụp khác đi, mới hơn, thêm nữa đây là triển lãm cá nhân đầu tiên, nên càng phải kỹ lưỡng...

10 ngày đi 10 đảo của Trường Sa tháng 4.2012, chụp hơn 300GB ảnh và chắt lọc ra gần 70 bức ảnh triển lãm, Vũ Anh Tuấn muốn đem lại một cái nhìn mới mẻ về Trường Sa. Khác với các nhà nhiếp ảnh khác chụp Trường Sa, Vũ Anh Tuấn dành nhiều thời gian cho mảng ảnh phong cảnh.

Từ sáng sớm đến hoàng hôn, sự kiên nhẫn và nhạy cảm giúp anh có cảm xúc mạnh ghi lại những thời khắc đẹp tuyệt của thiên nhiên. Với sự đa dạng của góc máy, những tìm tòi trong bố cục, lựa chọn khuôn hình, Vũ Anh Tuấn đã cho người xem thưởng ngoạn nhiều bức tranh thiên nhiên của Trường Sa như “Tĩnh lặng”, “Giai điệu sóng biển”, 3 ảnh “Rèm nước” (dù thực sự  chỉ 1 bức Rèm nước 3” là đủ), 3 bức “Vẽ sóng”...

Ngay cả những bức ảnh chọn cờ Tổ quốc làm chủ thể giữa lồng lộng mây trời, sóng nước thì ảnh cũng không khô cứng, mà khá đẹp, gợi lên cảm xúc và khát khao khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.   

Trong khi say sưa chụp ảnh phong cảnh, anh cũng không quên ghi lại hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trường Sa trong sinh hoạt và tập luyện hằng ngày. Ảnh tập luyện có một số bức ảnh tốt, cho thấy tác phong  khẩn trương vất vả của người lính, ảnh cuộc sống còn ít những bức như “Góc lãng mạn của lính”, đón khách tới thăm đảo, chuyện tâm tình, bịn rịn phút chia tay là những cú “chộp” ảnh, nhưng mới dừng ở mức ghi lại hiện thực thuần túy mà chưa giàu tính mỹ cảm và thông tin.

Là nghệ sĩ nhiếp ảnh, lại là phóng viên ảnh nên Vũ Anh Tuấn có thế mạnh ở khả năng tạo hình nghệ thuật kết hợp với tính thông tin báo chí. Trong triển lãm lần này, nếu ai đó muốn thấy Trường Sa là nơi phong ba bão táp, đầu sóng ngọn gió, thì chỉ 1 bức “Sóng nhà giàn” là quá ít, cũng như những tâm trạng vượt lên sự cô đơn, trống vắng, ý chí mãnh liệt của người lính trong việc chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng rất cần được đi sâu khai thác, bên cạnh sự lạc quan, tươi trẻ mà Vũ Anh Tuấn đã cảm nhận nhiều ở chuyến đi này.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ