Chân dung Dũng “khùng”
Buffet cuối tuần
Dũng “khùng”-khéo và “khùng”!
Là một đạo diễn đang “hot”, Nguyễn Quang Dũng (biệt danh “Dũng khùng” (Duku) đang “cày” quần quật trên hiện trường cho bộ phim truyện điện ảnh định dạng 3D “Mỹ nhân kế” (tên ban đầu là “Chân dài hành động) quy tụ nhiều gương mặt khả ái như Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng...
Dũng “khùng” từng làm giám khảo nhiều chương trình truyền hình thực tế “Viet Nam Idol”, “Bước nhảy hoàn vũ”... Và hiện đang ở “trung tâm đồn thổi” chuyện tình với nữ hoàng dance sport Khánh Thi...
“Tôi tự hào vì cha, ông tự hào vì con”
Đã có “lưng vốn” mấy phim đều “ăn khách” như “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Nụ hôn thần chết”, “Giải cứu thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ”, nhưng lần này thử sức với - “Mỹ nhân kế”, anh có chút lo lắng không?
-Tôi vừa đọc một bài phỏng vấn của đạo diễn nổi tiếng Lý An (gốc TQ, từng đoạt giải Oscar). Ông nói về bộ phim 3D “Life of Pi” (Cuộc đời của Pi) của ông như vầy: "Quay phim 3D là một trải nghiệm kinh hoàng, nhưng thú vị". Tôi thấy rất đồng cảm với ông.
“Mỹ nhân kế” bao giờ ra mắt? Và sẽ nói gì?
- Bộ phim sẽ ra mắt vào cuối năm nay. “Mỹ nhân kế” nói về đàn bà có mưu mô như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ gục ngã vì tình yêu.
Một phim made in Nguyễn Quang Dũng 100% sẽ như thế nào? Cho đến nay, phim nào anh làm kiếm được nhiều tiền nhất?
- Đây là một bộ phim kiếm hiệp, tôi muốn nó có màu sắc Việt Nam mà hấp dẫn khán giả. “Giải cứu thần chết” là phim có doanh thu cao nhất của tôi - 26 tỉ đồng, cũng là doanh thu cao nhất lúc đó.
Phim của Dũng “cháy vé” ở các phòng chiếu, nhưng có người nói: Phim Dũng còn nhiều đoạn hơi “sến”, anh nghĩ sao?
- Hê hê. Tôi rất thích những cảnh "sến". Vì khi mình yêu mình hay sến. Còn sến là tôi thấy mình còn yêu việc làm phim và cuộc sống.
Anh từng kiếm được tiền khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lấy phần lời của anh làm nội dung bài hát "Mẹ đi vắng". Nhưng vì sao anh không chọn âm nhạc làm nghiệp mà chọn làm phim?
-Bởi vì tôi thấy với âm nhạc, tôi chỉ có năng khiếu khi còn bé và nó không phát triển xa được. Với tôi làm phim vui hơn, cho tôi nhiều trải nghiệm và áp lực thú vị.
 |
| Dũng “khùng” đang thực hiện phim “Mỹ nhân kế”. Ảnh: T.L.Đ.L. |
Cha anh - nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Sáng - có hay xem phim của anh làm không? Và ông đến giờ hẳn đã rất tự hào về anh?
-Phim nào của tôi ba tôi cũng xem. Tôi nghĩ, chưa chắc ông hoàn toàn thích. Ông tự hào vì tôi là con ông, cũng giống tôi tự hào vì ông là cha.
“Khùng” nhất điểm nào?
Làm sao để anh luôn tìm được tiếng nói chung với nhà sản xuất, mức độ thỏa hiệp của anh với họ như thế nào?
- Có lẽ tôi là người may mắn có cái vía dễ thuyết phục nhà sản xuất và thành phẩm cũng không sai với những gì tôi đã nói trước đó.
Đã bao giờ anh nhận kịch bản rồi lại phải từ chối vì yêu cầu oái oăm hay sự can thiệp quá sâu của nhà sản xuất không?
- Tôi rất ngại nhận lời các nhà sản xuất lạ và mới. Nên thường tôi ưu tiên nhận lời những nhà sản xuất tôi đã từng làm.
Biệt danh Dũng “khùng”- anh “khùng” nhất ở điểm nào?
-Hồi xưa tôi có nhiều cơ hội vào các hãng phim nhà nước hơn các bạn cùng trang lứa, vì mọi người quý ba tôi. Nhưng tôi thích đi làm tự do. Thời điểm đó như vậy là rất khùng và ngông cuồng, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy khôn.
Bạn chí cốt trong nghề của anh là Vũ Ngọc Đãng. Hai anh có phục tài nhau không? Và điều gì là bổ sung cho nhau?
-Tôi và Đãng có cuộc sống khác nhau. Sở thích khác nhau và làm phim cũng khác nhau. Chính sự khác nhau có khi lại khiến chúng tôi thân và quý nhau. Tôi mạnh hơn Đãng ở phần kỹ thuật, tôi bình tĩnh và biết kiềm chế hơn Đãng. Đãng chọn diễn viên mới tốt hơn tôi, Đãng biết làm những thứ đơn giản mà hấp dẫn hơn tôi, Đãng cầu tiến và vượt khó giỏi hơn tôi, tôi thì biết hưởng thụ hơn Đãng.
Anh đã xác định được tên tuổi của mình trên thị trường, với một thương hiệu sáng giá, nhưng anh có ý định thử làm một phim tác giả- nghệ thuật, không quan tâm doanh thu không, hoặc giả một phim vừa kết hợp nghệ thuật vừa thị trường như Vũ Ngọc Đãng đã làm với “Hot boy nổi loạn” ?
- Mỗi một giai đoạn cuộc sống thì tôi có từng mục đích và sở thích. Với tôi, thời điểm này là làm phim đừng lỗ mà có những cái mới cho khán giả. Tất nhiên là dự án đó phải có cảm xúc với chính mình. Tôi không quan trọng phim nghệ thuật hay thị trường, mà quan trọng là mình phải thích và đem lại lợi ích cho người khác nữa.
Cùng với Vũ Ngọc Đãng, Phan Đăng Di... các anh đã tạo ra một màu sắc mới cho phim Việt, trẻ hơn, mới mẻ hơn, sáng tạo phá cách hơn. Nhưng vẫn chưa tạo thành một làn sóng mới cho điện ảnh Việt, vì sao?
- Tôi nghĩ mình chưa đủ tài.
Điện ảnh Việt để có “nét” hơn trên bản đồ thế giới theo anh nên bắt đầu từ đâu?
-Bắt đầu từ ý thức, khát khao của từ người làm phim đến nhà quản lý và cả khán giả. Ý thức đó phải được xây dựng trên cơ sở thị trường nội địa phải vững chắc. Khi chúng ta có một thị trường tốt thì cơ hội hợp tác với nước ngoài càng cao. Sự quan tâm của quốc tế cũng tốt và tôn trọng hơn, khichúng ta là nơi họ có thể tìm được lợi nhuận.
Anh có “ăn trộm” của ai?
Nghe nói, Dũng có một lời hứa, không bao giờ lặp lại người khác và lặp lại chính mình. Có bao giờ Dũng vi phạm không?
-Để không lặp lại mình thì không quá khó. Nếu tính theo tính toàn cầu thì không lặp lại người khác là rất khó. Điện ảnh là một bộ môn sáng tạo thừa kế. Nên chuyện ảnh hưởng, bắt chước hay lặp lại là chuyện bình thường, quan trọng là có ý đồ và cách nhìn, cách phát triển, đặt ở chỗ phù hợp thôi.
Đạo diễn nổi tiếng Trần Anh Hùng trả lời phỏng vấn Lao Động từng nói: Nghệ sĩ nào cũng phải “ăn cắp ăn trộm” một vài thứ, nói cách khác là sự “ăn cắp tinh vi” một vài ngón nghề của người khác...
- Trần Anh Hùng chẳng những là một đạo diễn giỏi mà còn chân thật và thẳng thắn.
Chuyện tình của anh khá kín đáo, nhưng gần đây nữ hoàng dance sport Khánh Thi công khai chuyện tình hai người. Điều gì ở Khánh Thi hấp dẫn anh?
- Theo tôi thì Khánh Thi là cô gái có tài, xinh đẹp và quan trọng biết chủ động trong cuộc sống.
Còn anh thích mình” ở điểm nào?
- Tôi là người rất tôn trọng phụ nữ. Tôi thoải mái, nhẹ nhàng và vui vẻ. Tôi nghĩ những thứ đó tuy không quá tốt, nhưng cũng đủ để có người yêu quý.