Lộ chuyện “dàn xếp” kết quả?
Từ cú “lỡ miệng” của giám khảo (GK) Siu Black, cho đến những trang facebook in hình của top 3 người mẫu dự tiệc ở Singapore, cư dân mạng đồn thổi nghi án lộ kết quả và ngỡ ngàng khi biết họ và những khán giả khác bị nhận “quả lừa” từ những chương trình truyền hình thực tế.
 |
| Cặp GK “hoàn hảo” nhất bị chê nhiều nhất. Ảnh: L.V.P.H |
Chọn áo đỏ đúng không?” (ngụ ý chọn Ngọc Anh chứ không phải Phương Linh) - câu nói được cho là bị “hớ” của GK Siu Black trong đêm “Cặp đôi hoàn hảo” 27.11, khi hai cặp Ngọc Anh - Ngọc Ngoan và Phương Linh - Cù Trọng Xoay vốn ngang điểm, chưa kịp so tài, đã gây xôn xao trong dư luận về việc kết quả chương trình này đã “có sẵn”. Tương tự, nghi án về top 3 thí sinh của “VN’s Next Top Model” hiện diện trên những album ảnh từ những trang facebook (gồm Trà My, Thùy Trang và Hoàng Thị Thùy chụp trong một sự kiện tại Singapore) do 3 thí sinh tham gia cuộc thi tung lên cũng khiến khán giả bất bình.
Phía BTC “Cặp đôi hoàn hảo” đến giờ vẫn bênh vực GK, nhưng ai cũng ngầm hiểu hóa ra ba vị GK “luôn cho điểm 10” đến mỏi cả tay chính là người theo sát đường dây kịch bản, “giải cứu” những cặp đôi đã “định” vào chung kết ở những pha “gay cấn”. Thành ra những cặp càng hát càng tệ vẫn lọt vào trong, chỉ cần họ đủ sức hút khán giả hâm mộ của họ để đẩy rating chương trình lên cao; cặp nào ít trò nhất thì bị rớt và biết đâu đấy, ngay cả cặp có giọng hát tốt cũng có khi phải nhường sân. Phần cãi cọ hay bình luận của vị GK “khắt khe” còn lại cũng nằm trong kịch bản chăng, để thêm “muối ớt” cho chương trình?
Riêng về cuộc thi người mẫu, phía BTC cũng có ý “đe” những thí sinh làm lộ kết quả của cuộc thi sẽ bị phạt 5 tỉ đồng/người theo hợp đồng bảo mật giữa thí sinh và BTC. Tuy nhiên, các người mẫu mới toanh đào đâu ra khoản tiền bồi thường trên, cũng như chẳng luật sư nào vào cuộc thực sự. Nhiều người cho rằng, đây cũng là một chiêu “tự tạo scandal” của BTC hoặc có sẵn trong đường dây kịch bản, kể cả việc một vị GK “cãi tay đôi” với thí sinh trên mạng.
Vấn đề là, dù đã thấy sờ sờ việc mình bị “qua mặt”, khán giả vẫn chưa thấy tức bằng việc những tin nhắn của mình bầu chọn trong một cuộc chơi không công bằng bỗng công cốc. Họ cũng không còn thấy hứng thú khi đã “biết” trước phần nào kết quả. Chỉ còn đêm chung kết, tương đối còn trong vòng bí mật, là phần thi của top 3 đã lộ diện.
Cuối cùng là sự ngây thơ của khán giả có thể được giải mã bằng việc không có chương trình truyền hình thực tế nào, nhất là những chương trình đang “hot”, lại không có kịch bản đường dây định sẵn. Những scandal hay những nghi án lộ kết quả dàn xếp cũng chỉ là phần thêm thắt cho chương trình có sức hút khán giả hơn mà thôi. Nhiều người còn cho rằng chiêu này đã cũ vì không tạo scandal thì... không mấy ai còn nhớ đến chương trình thực tế nào đó.
Minh Thi