Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
An NhiênBáo Lao Động
Nghệ sĩ ân hận, bộ có nhẹ tay?

Nhân vụ việc Trọng Tấn, Anh Thơ bị cấm hát vì tự ý bỏ lưu diễn quốc tế

Nghệ sĩ ân hận, bộ có nhẹ tay?

(LĐ) - Số 169 - Thứ hai 23/07/2012 07:00

Hôm nay (23.7), Bộ VHTTDL sẽ có cuộc họp quanh việc hai ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ tự ý bỏ buổi biểu diễn tối 18.7 tại Lào để về nước. Hai nghệ sĩ - giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia VN rất có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc.

Nghệ sĩ: Ân hận!

Công điện phát đi từ Viêngchăn vào tối 18.7 của Bộ VHTTDL về việc tạm đình chỉ biểu diễn và giảng dạy với các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ đã gây nên cú sốc trong dư luận. Sáng 20.7, hai ca sĩ này được triệu tập đến Học viện Âm nhạc quốc gia VN để giải trình về sự việc. Chiều muộn cùng ngày,  họ rời khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Cục NTBD trong gương mặt lo lắng.

Trọng Tấn thừa nhận đã phạm sai lầm do nhận thức chính trị non kém.

Trước vòng quây của báo chí, Anh Thơ im lặng và cúi mặt bỏ đi. Trọng Tấn dừng lại trần tình: “Là một nghệ sĩ đã có ít nhiều cống hiến cho đất nước, tôi không nghĩ có lúc mình lại làm như vậy. Tôi được chỉ định đi Lào thay cho thầy Quang Thọ trước khi lên đường 2 ngày. Dù đột xuất, nhưng tôi đã chấp hành và xin hủy một số chương trình biểu diễn trong hai ngày 16 và 17. Chúng tôi đã biểu diễn rất tốt trong chương trình tối 17.7. Trong quyết định của học viện cử tôi đi công tác là từ ngày 16 và đến 18 thì về nên tôi đã đặt vé về vào chiều 18.

Sáng 18.7, thư ký của Bộ trưởng Bộ VHTTDL chuyển lời của bộ trưởng đề nghị chúng tôi ở lại biểu diễn trong chương trình tối 18.7. Tôi đã không kịp để hủy bỏ chương trình biểu diễn tại Ninh Bình vào sáng 19.7. Hơn nữa, trong chương trình tại Ninh Bình, tôi còn là người đứng ra lo toàn bộ chương trình nên rất khó xử. Tôi có đề nghị với bộ là cho tôi và Anh Thơ hát từ 18h đến 19h30, để kịp ra sân bay bay chuyến cuối cùng, nhưng không được đồng ý. Trong tình thế gấp gáp, chúng tôi đã có quyết định sai lầm. Đáng ra mình phải biết khi đã phụng sự quốc gia thì phải cân nhắc rất kỹ giữa việc cá nhân và việc của Nhà nước, phải biết đặt bên nào lên trước. Đó là một bài học rất sâu sắc. Bây giờ chỉ biết rút kinh nghiệm lần sau thôi chứ lần này thì đã muộn rồi”.

Theo thông tin từ phía Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nói chuyện qua điện thoại với Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình để Trọng Tấn và Anh Thơ được phép vắng mặt tại buổi diễn sáng 19.7 và yêu cầu Học viện Âm nhạc quốc gia cử ca sĩ thay thế. “Nhưng có thể Công an Ninh Bình (đơn vị tổ chức buổi biểu diễn sáng 19.7 - PV) không nhận được sự chỉ đạo từ phía tỉnh nên khi tôi gọi điện, họ vẫn nói rất khó khăn cho họ trong việc thay đổi chương trình...” - Trọng Tấn lý giải và nói thêm: “Đáng ra mình phải nghĩ rằng nếu có phải bồi thường cho Công an Ninh Bình thì cũng phải ở lại tham gia biểu diễn vào tối 18”.

Nhà quản lý: Không xử lý thì sẽ trượt dài!

Khác hẳn với những từ ngữ “tai nạn”, “đáng tiếc” mà Trọng Tấn dùng để nói về sự việc, phía người phát ngôn của Bộ VHTTDL - ông Phan Đình Tân - cho rằng: “Họ là giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia VN, là người của Bộ VHTTDL thì họ phải chấp hành yêu cầu công tác của bộ. Họ phải là công dân tốt, có trách nhiệm với đất nước. Không thể có chuyện nghệ sĩ mà bất chấp tất cả, xem thường mọi ý kiến của mọi người. Bộ trưởng, thường trực Ban Bí thư vẫn đang có mặt ở Lào. Chúng tôi cho rằng đất nước phải có kỷ cương. Bộ đã cố gắng hết mức để tạo điều kiện cho nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhưng họ vẫn tự ý bỏ về vì động cơ và mục đích cá nhân hơn là lợi ích quốc gia”.

Ông Tân cũng cho rằng việc kỷ luật  Trọng Tấn và Anh Thơ là cần thiết, bởi nếu không chấn chỉnh, hai nghệ sĩ này sẽ trượt dài.

Cấm trong bao lâu?

Hành động của hai ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ là đáng lên án và phải bị kỷ luật nghiêm để làm gương cho các nghệ sĩ “sao” khác. Có lẽ, với nghệ sĩ, không kỷ luật nào nặng hơn là cấm được biểu diễn. Nhưng “cấm trong bao lâu”? Đó là  câu hỏi mà cả công chúng lẫn người trong cuộc đang nóng lòng chờ câu trả lời từ các cơ quan quản lý.

Ông Phan Đình Tân - Người phát ngôn Bộ VHTTDL: “Hiện nay bộ đang chờ kiểm điểm của hai ca sĩ với Học viện Âm nhạc quốc gia VN - đơn vị chủ quản - sau đó sẽ cân nhắc hình thức kỷ luật theo quy định”.

Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: “Thời gian tạm dừng biểu diễn kéo dài bao lâu thì còn phải căn cứ vào kiểm điểm của  các nghệ sĩ này và đề nghị của cơ quan chủ quản”.
Ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL: “Thẩm quyền kỷ luật hai ca sĩ Anh Thơ và

Trọng Tấn thuộc về Học viện Âm nhạc quốc gia VN. Còn việc cấm biểu diễn trong thời hạn bao lâu sẽ do Cục NTBD (Bộ VHTTDL) quyết định. Tuy nhiên, thời gian cấm biểu diễn được dựa trên quy định hiện hành và  tùy thuộc vào mức độ vi phạm của từng trường hợp”.      K.A ghi

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 
phan thế kỷ - 23/07/2012 22:27

Nếu Bộ giáo dục cũng xử lý vụ việc trong ngành của mình giống như Bộ VHTTDL thì hay biết mấy. Trường hợp ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ. Tôi nghĩ rằng họ đã nhìn nhận sai phạm của mình rồi. Nên tha thứ cho họ là tốt nhất. Và dư luận sẽ càng nể phục các vị ở Bộ VHTTDL nhiều hơn

đỗ trọng - 23/07/2012 17:37

Đồng ý với KTT làm gì cũng phải có kế hoạch, không được tùy tiện.

KTT - 23/07/2012 15:41

Tôi nghĩ làm gì cũng phải có kế hoạch, điều người ta đi công tác 2 ngày 16 và 17 thì ngày 18 người ta ra về là đúng rồi. Sao lại có chuyện làm việc theo kiểu tùy hứng kêu đến hát ngày 17 rồi lại hát thêm ngày nữa được?

Hoàng Lan - 23/07/2012 11:14

Theo tôi nên cho 2 nghệ sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ thôi việc.

Trinh Hà - 23/07/2012 10:24

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Phan Đình Tân về sự kiên quyết xử lý nhằm ngăn chặn thói vô kỷ luật. Chúng ta vẫn có nhiều người hát hay và sẽ có những người hát hay mà có tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Hát hay mà hay chạy sô vì quyền lợi cá nhân quên nghĩa vụ với đất nước thì thà không có còn hơn.

Nguyên - 23/07/2012 10:21

Tội nghiệp cho các nghệ sĩ bị đặt vô tình trạng phải vi phạm và mang tiếng là tự ý bỏ buổi diễn trong khi buổi diễn này không nằm trong kế hoạch đã có. Đề nghị xem xét có lý có tình để nghệ sĩ còn tâm phục khẩu phục để tiếp tục cống hiến.

Bảo Minh - 23/07/2012 10:09

Cần cấm vĩnh viễn biểu diễn, xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng, đuổi việc và cấm mọi hình thức tham gia giảng dạy. Vì họ là giảng viên thì không thể dạy những học trò những điều như đã làm. Dù họ có tài thật đấy nhưng không có Tâm, có Đức, không có Tổ Quốc trong tim thì dùng làm gì. Phải nghiêm minh. Trân trọng !

Tô Văn Nam - 23/07/2012 09:16

Hai Nghệ sĩ trong "vụ việc" đã để xảy ra "tai nạn" thật đáng tiếc; tuy vậy cũng nên xem xét sự việc có tình có lý; trên thực tế, theo lời Trọng Tấn, họ đã hoàn thành nhiệm vụ chính, còn tối 18/7 là "phát sinh", hãy nghĩ câu "dân giàu nước mạnh", đã đến lúc chúng ta cần tôn trọng quyền lợi của từng cá nhân. Tôi,cùng rất nhiều người khác, rất "yêu' hai NS trên; Cầu chúc cho họ "tai qua nạn khỏi"

Lê Chí Thanh - 23/07/2012 09:13

Chuyện thật vớ vẩn. Thử hỏi bộ trưởng VHTTDL đặt trong trường hợp của TT&AT xem ông xử lý thế nào? Tại sao khi người ta đã có lịch rồi, ép người ta đổi lịch mà không đứng ra thu xếp ổn thỏa với CA Ninh Bình để họ yên tâm ở lại. Tôi nghĩ lỗi chẳng phải từ phía nghệ sỹ mà từ phía lãnh đạo. Tại Bộ làm ăn ngẫu hứng đổi lịch rồi lại đổ ấn cho người ta. Thôi phận cái kiên đành phải ngậm bồ hòn chứ biết làm sao.

Các dịch vụ