Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
LƯU PHONGBáo Lao Động

Sôi nổi hội đua ngựa giữa lưng trời mờ sương

(LĐ) - Số 35 - Thứ ba 19/02/2013 00:33

Sáng 18.2 (mùng 9 tết), 32 kỵ mã của 5 xã trên địa bàn huyện Tuy An là An Xuân, An Lĩnh, An Thọ, An Hiệp và An Cư đã tham gia hội đua ngựa xuân Quý Tỵ tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia địa đạo gò Thì Thùng (xã miền núi An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên).

Giữa lưng trời mờ sương, những “kỵ sĩ” chân đất cưỡi trên lưng những “chiến mã” vốn là ngựa thồ, không yên, đua nhau phi nước đại trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn người xem. Đây là hội đua ngựa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc độc nhất vô nhị ở miền Trung – Tây Nguyên diễn ra trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Vì không chuyên nghiệp và không tập luyện thường xuyên nên trong cuộc đua có lúc “ngựa một nơi, kỵ sĩ một nơi”. Ông Nguyễn Đăng Khoa - ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa - hồ hởi nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến gò Thì Thùng tận mắt chứng kiến hội đua ngựa truyền thống rất hấp dẫn, hào hứng, sôi nổi và tôi thực sự bất ngờ khi thấy rất đông người ở khắp nơi về đây xem hội”.

Chung cuộc, kỵ sĩ Lê Văn Thu với kỵ mã số 1 (xã An Hiệp) đoạt giải nhất; kỵ sĩ Nguyễn Văn Thành, ở xã An Xuân, đoạt giải nhì; đồng giải ba thuộc về các kỵ sĩ Vũ Hồng Hưng và Võ Đông Lưu (xã An Xuân).

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ