Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Minh ThiBáo Lao Động

3 mùa “Bước nhảy hoàn vũ”:

Tai tiếng mang lại bộn tiền quảng cáo

(LĐ) - Số 140 - Thứ ba 19/06/2012 09:36

Không có mùa nào “Bước nhảy hoàn vũ” (BNHV) không có scandal, cũng như tai tiếng đủ loại.

Mùa thứ ba vừa khép lại tối 17.6,  chuyện không minh bạch trong công bố kết quả, nghi án mua giải, đường dây dẫn dắt quá lộ, cho đến thảm họa MC... lại càng làm dấy lên nhiều hoài nghi trong dư luận: Phải chăng, càng tai tiếng, chương trình lại càng mang về nhiều doanh thu; càng để khán giả bực tức, lại càng đẩy tỉ lệ người xem cao ngất?

Chẳng có bất ngờ ở đêm chung kết mùa thứ ba, khi ai cũng rõ Minh Hằng sẽ giành cúp vàng. Nhưng người xem bực mình vì chính sự ỡm ờ của ban giám khảo, điểm số theo đó cũng chẳng chính xác. Chuyện giám khảo này quá ưu ái với người nọ mà khó với người kia là chuyện cơm bữa, song điều khó hiểu là có lúc giám khảo khen hết lời thì điểm thấp, còn sau khi chê thì lại tương luôn điểm 10.

Dù ôm cúp vàng, Minh Hằng (trái, ảnh) vẫn đối mặt với lời chê “nữ hoàng scandal”. ảnh: L.V.P.H

Qua 3 mùa làm giám khảo, ngôi vị độc tôn của hai kiện tướng dancesport Chí Anh và Khánh Thi có cơ lung lay, khi họ không còn sáng giá trong cách nhìn nhận về chuyên môn, mà chỉ như hai nhân vật trong một kịch bản giải trí nhằm vuốt ve nghệ sĩ một cách nhạt nhẽo. Khi cần lên tiếng về những vụ “mượn” ý tưởng hay “đạo” điệu nhảy, trang phục, kiểu tóc, tạo hình... thì họ cũng thường bênh thí sinh chằm chặp.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi mùa đều có một vài vị giám khảo bị xem là quá lố hoặc nói hớ. Mùa năm nay có GK Việt Tú và Chí Anh bị khán giả chê, GK Quốc Bảo thì nhanh chóng rời ghế nóng vì thiếu duyên ăn nói. Năm trước, vì “quá có duyên ăn nói” mà GK Trần Tiến cũng phải sớm rời cuộc chơi. Mùa đầu tiên, GK Lê Hoàng được “khen” là giữ được chữ “khó” trong quan điểm và cách chấm của mình, nhưng sau lại bộc lộ việc khoe kiến thức không đúng chỗ và không đúng chuyên môn. Còn GK Đức Huy thì làm người ta sợ vì cách khen vuốt lên tận mây.

Về phía MC, cả Nguyên Vũ, Thanh Vân lẫn Thanh Bạch, Đoan Trang đều bị chê rất nhiều. Đáng ngại nhất là Nguyên Vũ gọi sai tên thí sinh lên nhận giải, nhầm lẫn vô tội vạ và thường ngắt lời GK một cách thô bạo.

Còn các thí sinh dự thi khó có người nào không gắn với scandal hoặc những tuyên bố gây sốc. Càng lắm chiêu trò, càng dễ gây chú ý. Nhiều thí sinh tố ngược BTC đủ điều. Nhưng có điều không ai lường trước là người xem đã phát chán chiêu trò, nên Minh Quân dù lắm khôn khéo cũng không lọt sâu vào vòng trong. Thu Minh giành chiến thắng, nhưng vẫn mang tiếng đạo bài nhảy.

Minh Hằng “mượn giọng” một cách thản nhiên, tiếp đến là “mượn” ý tưởng, mượn nhiều thứ trong một bài nhảy nên dù ôm được cúp vàng năm nay cũng không trốn khỏi búa rìu dư luận. Những thí sinh “chân phương” không gắn với scandal như Trương Nam Thành thì nhận được sự “phát giác” vờ bịt mắt của GK Chí Anh và không nhận được điểm cao như đáng phải thế. Các thí sinh khác đều tuyên bố sẽ “tố” BTC như Phương Thanh sau đêm chung kết BNHV, nhưng hóa ra sau đó lại im lặng.

Cuối cùng, ít ai đoán được vì sao càng lắm tai tiếng, chương trình thu quảng cáo càng dày. Đã sang mùa thứ ba mà BNHV dù bị chê là nhàm và giống như show tạp kỹ hơn là khiêu vũ thì  vẫn giữ được tỉ lệ người xem tăng đều, có khi spot quảng cáo tăng gấp đôi, khiến chương trình dài lê thê. Theo BTC, BNHV  hiện có giá quảng cáo lên đến 160 triệu đồng/spot 30 giây. Như vậy, với khoảng 30 phút quảng cáo, nhà đài và nhà sản xuất thu về khoảng 9,6 tỉ đồng.

Điều đáng nói là từ BNHV, người ta hiểu thêm về một góc cạnh khác của showbiz Việt, một phông văn hóa thủng lỗ chỗ cùng sự háo danh của không ít nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình với tư cách thí sinh, GK hay MC.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ