Từ chuyện “Bẫy cấp 3” bị cấm phát hành: Cần phải cái thoáng, cái chặt!
Ngày 9.5, Cục Điện ảnh VN đã có thông báo không cho phát hành bộ phim truyện “Bẫy cấp 3” của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Trước đó, ngày 8.5, thông tin về “Bẫy cấp 3” không qua được “cửa ải” của Hội đồng duyệt phim quốc gia (HĐDPQG) đã được đăng tải ở một số báo mạng.
Nếu đúng là phim đen thì đáng cấm!
Vì HĐDPQG chỉ đóng vai trò tư vấn cho Cục trưởng Cục Điện ảnh, nên một số thành viên hội đồng không muốn nêu tên lên báo. Tuy nhiên, lý do chính để cấm phát hành “Bẫy cấp 3” được thành viên hội đồng cho biết là phim kích động bạo lực và yếu kém về nghệ thuật.
Dù gắn mác phim kinh dị, nhưng theo một vị trong hội đồng duyệt thì những cảnh đầu rơi máu chảy quá bạo lực trong phim gây tác động xấu đến người xem. Và thực tế trong xã hội VN đương đại, những cảnh chém giết trong học sinh THPT là không hề xảy ra như trong phim. Một vị khác nhấn mạnh thêm là “Bẫy cấp 3” cẩu thả về làm phim, từ cách dẫn dắt câu chuyện, nhiều chi tiết thiếu logic, thoại thô vụng, hòa âm kém...
 |
| Cảnh phim “Bẫy cấp 3” được quảng cáo tràn lan trên mạng. Ảnh: Coco Paris |
Quanh việc cấm “Bẫy cấp 3”, trên mạng có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho “cấm là đúng, khi tình trạng tội phạm tuổi teen đang ngày càng gia tăng, một bộ phim gây tác động xấu đến nhận thức giới trẻ (nhất là trẻ mới lớn) phải cấm”. Ngược lại cho rằng, hãy cứ để công chúng tự phán xét, xã hội tự sàng lọc.
Theo tôi, với việc tung ra trailer phim với những cảnh có yếu tố sex và bạo lực, nếu HĐDPQG và Cục Điện ảnh có điều kiện xem hết bộ phim đều thấy nên cấm vì nó như phim đen thì đó là điều cần thiết!
Truyền thông cũng có lỗi
Tuy nhiên, việc để nhà sản xuất tung trailer rầm rộ, nhà phát hành lên lịch chiếu ra rạp, sau đó lại phải dỡ bỏ (vì phim bị cấm phát hành), vừa mất tiền, vừa khiến công chúng bực mình, vừa gây chuyện ồn ào không cần thiết là điều nên khắc phục.
Nhiều khán giả cũng đề nghị HĐDPQG nên phân loại rõ ràng hơn về độ tuổi, theo quy chuẩn của Hollywood. Ở VN, việc phân loại phim theo độ tuổi mới chỉ giới hạn ở cấm khán giả dưới 16 tuổi. Và khi đã phân loại phim như trên, buộc phải có thủ tục kiểm tra giấy chứng minh nhân dân của khán giả trẻ ở những phim nhạy cảm.
Về phía các nhà làm phim, nhất là đạo diễn Việt kiều cũng nên chú ý khi làm phim sao cho phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trên generic của nhiều phim nước ngoài dạng hành động hay kinh dị thường có dòng chữ “những hình ảnh trong phim đã được kiểm soát và do diễn viên đóng thế. Tuyệt đối cấm bắt chước hay lợi dụng hình ảnh thực hiện hành vi trái pháp luật hiện hành của quốc gia”.
Và điều cuối cùng, truyền thông cũng không vô can trong chuyện này, khi một số báo mạng đã quảng cáo, PR quá đà cho phim “Bẫy cấp 3” cũng được truyền thông “ưu ái” quá đà, khi các nữ diễn viên, nhất là Hoàng Oanh được PR quá nhiều vì “vòng 1” của cô, thậm chí có báo giật tít "bẫy cấp 3" sống nhờ "ngực khủng"!