Vy Oanh - con chim hót ở đồng xanh
5 năm đi hát, nhưng chỉ đến đĩa đơn “Đồng xanh”, Vy Oanh mới thực sự bật lên - như con chim tự do cất lên tiếng hót dịu dàng, trong vắt giữa đồng xanh, không quên mơ một tình yêu chân thật. Đó cũng là nhờ cơ duyên gặp được nhạc sĩ Dương Khắc Linh.
MV “Đồng xanh” ra mắt vào đầu tháng 5, ngay lập tức chiếm giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng Zing Mp3, Xone FM. Sau 3 tuần ra mắt, MV đã đạt gần 3 triệu lượt xem, hơn 10.000 lượt yêu thích trên trang âm nhạc Zing Mp3.
Vy Oanh không dừng lại đó. Cô cùng nhóm cho ra album mới - “Fly” với 3 bài của Dương Khắc Linh và 2 bài do cô tự sáng tác, tặng kèm 2 MV “Đồng xanh” và “Fly” - với ước muốn bay lên trời của cô gái nhỏ. Một Vy Oanh trong sáng, đầy sức sống, đầy hạnh phúc tìm thấy niềm vui trong ca hát và yêu thương.
Vì sao Vy Oanh tổ chức cuộc thi Thử sức với “Đồng xanh” cho cộng đồng người hâm mộ trên mạng Zing Me?
- Mục đích của tôi là tạo sân chơi bài hát yêu thích cho những ai có giọng hát hay nhưng chưa biết thế mạnh của mình. Họ sẽ trình bày bài hát theo cách riêng để từ đó, có thể khám phá khả năng bên trong họ.
Bài “Đồng xanh” là do Vy Oanh đặt hàng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, hay chính nhạc sĩ sáng tác cho riêng bạn, mà sao lột tả hết con người hồn nhiên trong Oanh và khơi dậy niềm yêu đời cho người nghe đến thế?
- Trước đó, Oanh đang làm việc với đạo diễn Bone Hồ và khi đoàn đi chọn cảnh ở đồng quê, chụp hình mang về, Oanh rất thích hình ảnh đồng xanh ở đấy. Thế nên mới nhờ anh Linh viết một bài như trong hình dung. Trong album “Fly” có 3 bài của anh Dương Khắc Linh, 2 bài của Oanh, tất cả đều chung âm hưởng chủ đạo là niềm yêu đời, tình yêu trong sáng, có những nhớ nhung, đôi khi đau khổ nhưng vượt lên tất cả vẫn là tình yêu rất đẹp. Trước đây, từng thích hát những bài buồn, trái với con người thực của Oanh, luôn lạc quan, chẳng bao giờ bi lụy, nên có cảm giác hơi gượng. Hình ảnh mà Oanh muốn tạo cho mình bây giờ chính là sự trẻ trung, yêu đời, luôn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.
Vy Oanh tự sáng tác được bao nhiêu bài?
- Khoảng 100 bài. Oanh viết nhanh lắm. Phần hòa âm phối khí có anh Linh làm cho, nhưng không dám đưa ra công chúng. Lần này chỉ đưa vào 2 bài là “Ước chi” và “Giao mùa”.
Không chỉ hát, sáng tác ca khúc, vẽ tranh, mà còn đóng phim, làm MC, kinh doanh bất động sản, đầu tư vào xuất khẩu… có lẽ vì thế mà Vy Oanh chưa tập trung vào mảng nào chăng? Vậy con người thật của bạn là đâu?
- Trước đây, Oanh làm rất nhiều việc cùng lúc, còn bây giờ dành hết mình cho âm nhạc. Đóng phim nhiều dễ kiệt sức, mà không dễ để người ta nhớ đến. Còn về kinh doanh, chẳng qua Oanh may mắn có mẹ nuôi rất vững vàng, nên nhờ mẹ mà biết đầu tư đúng chỗ, sinh lời nhiều, chứ không phải có tài cán gì.
Đi hát thì chưa được chú ý nhiều, nhưng “nhờ” vào việc mua xe tiền tỉ mà Vy Oanh “nổi tiếng”. Phải chăng ngoài chuyện hát, ca sĩ còn cần những chuyện khác để “đánh bóng” mình cho nổi hơn?
- Vy Oanh không nghĩ thế. Số lượng người đọc báo mạng không nhiều bằng khán giả các tỉnh nơi Oanh tới diễn. Người ta biết mình vì đi hát chứ không phải vì mua xe xịn như báo mạng đưa. Vấn đề là Oanh đã ký hợp đồng là gương mặt đại diện cho hãng xe đó, nên việc mua xe cũng nằm trong chiến dịch quảng bá sản phẩm…
- Cảm ơn Vy Oanh.