Whitney Houston nhận bưu kiện cocaine trước khi chết
Raffles Van Exel, cựu trợ lý của Whitney Houston, nhận được bưu kiện có chứa cocaine và nhiều loại ma túy khác được chuyển tới khách sạn - nơi nữ hoàng nhạc pop lúc đó đang ở với chồng Bobby Brown.
 |
| Nữ hoàng nhạc pop Whitney Houston. |
Thông tin chi tiết về nội dung có trong bản khai của một nhân chứng bí mật mà luật sư hàng đầu Hollywood gửi tới cảnh sát Beverly Hills vừa được tiết lộ. Người ta tìm thấy Whitney chết đuối trong bồn tắm ở khách sạn vào ngày 11.2.
Theo tờ khai mà Celebuzz được xem bản sao, Raffles thường nhận các gói bưu kiện từ hãng chuyển phát nhanh Federal Express từ quầy lễ tân hoặc nhân viên giữ cửa ở các khách sạn mà họ (Whitney với Bobby) lưu trú.
"Những gói bưu kiện này thường kèm theo hóa đơn không vận nhưng không những được vận chuyển trong đêm mà còn thường do "những kẻ buôn lậu" chuyển tới Bobby Brown. Những gói bưu kiện chứa cocaine giữa các loại ma túy khác", bản khai cho biết thêm.
 |
| Whitney Houston cùng chồng Bobby Brown. |
Những tuyên bố trong bản khai, được thực hiện với lời tuyên thệ trung thực vì trước đó có sự khai man, mâu thuẫn với lời của Bobby Brown nói trên chương trình Today show của kênh NBC hôm qua 2.5. Bobby cho rằng cáo buộc ông góp phần khiến người vợ quá cố nghiện ma túy, dẫn đến cái chết bi thảm là không đúng.
"Tôi không nghiện nặng trước khi gặp Whitney", Bobby trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình Matt Lauer. "Tôi hút cỏ dại (một loại ma túy nhẹ-PV), uống bia nhưng không phải là người đưa Whitney bước vào vũng lầy ma túy".
Nam ca sĩ, nhạc sĩ R&B cho hay vợ đã xài ma túy khá lâu trước khi cuộc hôn nhân 16 năm giữa họ bắt đầu vào tháng 7.1992.
"Điều này chỉ không thể cắt nghĩa được. Bạn biết, tôi biết, rằng cô ấy nghiện ma túy. Tôi không phải là nguyên do khiến cô ấy ra đi", Brown nói.