Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Phạm Anh TrúcBáo Lao Động

Ya Suy có 3 “mũi tên độc” bắn trúng tim người hâm mộ và ban giám khảo: Thứ nhất, bản chất “người rừng” có sao nói vậy, thứ hai, giọng hát mộc mạc và thứ ba, ngoại hình khá khiêm tốn.

Ya Suy: Thần tượng hay “thảm họa” âm nhạc mới? Ya Suy - quán quân Vietnam Idol 2012.

Ya Suy: Thần tượng hay “thảm họa” âm nhạc mới?

(LĐO) - Chủ nhật 03/02/2013 17:01

Số lượng tin nhắn, bình chọn “bom tấn” của Ya Suy đã làm "tê liệt" hoàn toàn ban giám khảo lẫn người hâm mộ Hoàng Quyên, dù có lẽ họ rất mong muốn có một kết quả khác.

Nhưng thành, bại trong đêm chung kết Vietnam Idol lại thuộc quyền quyết định từ khán giả và Ya Suy- do có một  lực lượng người ủng hộ hùng hậu hơn- đã chiến thắng.

Ya Suy ngay từ cái tên đậm chất dân tộc Chu Ru nơi đại ngàn rừng núi Tây Nguyên đã là một “vị lạ” cho ban giám khảo cùng  khán giả..

Không thể phủ nhận, thí sinh Hoàng Quyên có giọng hát khá chỉn chu, trình độ, kỹ thuật thanh nhạc tốt, thậm chí tốt hơn cả Uyên Linh- quán quân Vietnam Idol 2011.

Nhưng đó cũng  là “gót chân Asin” của Hoàng Quyên. Bởi vì mùa Idol trước, Uyên Linh đã làm cho khán giả, ban giám khảo “no căng” giọng ca điêu luyện về mặt kỹ thuật, nên  giọng ca của Hoàng Quyên mùa Idol này chỉ  như “bình mới” nhưng “rượu cũ”, đã không còn có thể làm say lòng người nữa, mặc dù cô đã cố gắng ủ “men nồng” trong thời gian dài.

Khi nghe ban giám khảo “trách” khéo về sự hoàn hảo của mình, càng tiến vào vòng trong Hoàng Quyên càng cố thể hiện tốt hơn nữa kỹ thuật thanh nhạc của mình, để rồi tự làm phai nhạt đi lối hát có cảm xúc, nội tâm- đáng nhẽ ra ở một người xứng đáng trở thành thần tượng âm nhạc như cô cần phải trân trọng.

Ngược lại với Hoàng Quyên, Ya Suy- khi được ban giám khảo khen thật thà, anh chàng Tây Nguyên  này đã rất khôn khéo “bám” chặt vào sự thật thà đó như một “con chim K’tia hoang dã” lang thang trong chương trình Vietnam Idol- rất thích ca hát, nhưng lại hát nhiều lần sai nhịp, lệch tone đến độ  ban nhạc có lúc phải chạy theo hoặc chờ đợi Ya Suy đến mướt mồ hôi.

Ya Suy có 3 “mũi tên độc” bắn trúng tim người hâm mộ và ban giám khảo: Thứ nhất, bản chất “người rừng” có sao nói vậy; thứ hai, giọng hát mộc mạc và thứ ba, ngoại hình khá khiêm tốn.

Do sở hữu những điều kiện đặc biệt trên nên Ya Suy đã tạo ra “cơn gió độc” thổi từ rừng núi Tây Nguyên xuống đồng bằng làm “sốt” chương trình Việt Nam Idol 2012, khiến khán giả cùng giám khảo đều bị “trúng gió Ya Suy”.

Cũng có gốc sinh ra từ rừng núi tương tự Ya Suy, nhưng Hoàng Quyên- cô gái dân tộc Tày- đã không mang được hương vị núi rừng Tây Bắc theo mình, giọng hát của cô dường như bị “đô thị hóa miền núi” quá mức khiến cho nó trở nên nhạt.

Nếu Vietnam Idol có các tiêu chí như giải Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn, chắc chắn Ya Suy khó có thể lọt qua vòng sơ loại vì ở 2 sân chơi đẳng cấp trên cũng cần cái lạ, nhưng phải là cái lạ đúng tiêu chuẩn, chẳng hạn như “quái nhân” Tùng Dương.

Xét chuyên môn Ya Suy chưa thể là một ca sĩ đúng nghĩa, mà có thể là một “thảm họa mới” của âm nhạc Việt Nam. Thứ nhất, về trình độ thanh nhạc, đã là thần tượng (Idol) ắt hẳn phải hát chuẩn nốt… không cần chỉnh, hoặc chí ít không sai nhiều như Ya Suy.

Thứ hai, phong cách biểu diễn của Ya Suy chỉ thường thường bậc trung, “lửa cao nguyên” mà Ya Suy “đốt” trên sân khấu chưa thật sự “nóng” đúng chất Tây Nguyên.

“Hiện tượng” Ya Suy giống như “ngẫu tượng” của những người yêu mến anh, họ yêu anh, kiểu như đạo diễn Dũng “ khùng” nhận xét “khán giả thích em mà không cần phân tích”.

Nói như vậy, không có nghĩa Hoàng Quyên xứng đáng hơn với danh hiệu Idol âm nhạc Việt Nam vì giọng hát “không có lỗi “ và sớm bị “thương mại hóa” của cô lại hoàn toàn “lạc mùa” Vietnam Idol 2012.

Dù gọi Ya Suy - quán quân Vietnam Idol, “hiện tượng lạ”, thậm chí “thảm họa mới” của nhạc Việt- thì chàng trai Chu Ru này vẫn là “quặng vàng thô” đến từ cao nguyên đất đỏ Lâm Đồng để showbiz Việt khai thác dần.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 
K'sor Darak - 20/02/2013 23:17

Bạn Cao Van Long hãy đọc kỹ lại bài viết của tác giả,Hiện tượng” Ya Suy giống như “ngẫu tượng” của những người yêu mến anh, họ yêu anh, kiểu như đạo diễn Dũng “ khùng” nhận xét “khán giả thích em mà không cần phân tích”, có thể bạn cũng là người yêu mến Yasuy?, bài này đánh giá rất khách quan, tôi có biết tác giả hồi học ở học viện ngoại giao Việt Nam, cùng là người dân tộc thiểu số với tôi ( tôi người Bana, Lâm Đồng, tác giả người Mường, Thanh Hóa, ở giáp biên giới Việt-Lào ),nên rất hiểu cái bụng của người miền núi, nếu Yasuy có tính thật thà thì đã không có nhiều pha giả “gà rừng” trên mạng Internet.

Cao Van Long - 20/02/2013 00:42

Tôi thấy người viết bài báo này quá nhảm nhí! Yasuy ai cũng biết về chất giọng mộc mạc , chân thành không phải bàn cãi nhiều! Nếu yasuy là thảm họa thì chả ai bình chọn cho anh ấy gấp ~ 3 lần trên wed chính thức http://www.vietnamidol.com.vn. đâu

Lê Tuyết Nhung - 05/02/2013 15:34

Thôi các bạn đừng tranh luận nhiều, theo mình nên góp ý để Ya Suy đừng bị showbiz đánh mất bạn chất dân tộc để rồi như Đàm Vĩnh Hưng thì... ôi không lời nào tả nổi, đã hôn được nhà sư chắc sẽ hôn cả... linh mục. Đồng ý với quan điểm bài viết,người viết chắc có tâm với âm nhạc và mong âm nhạc nước nhà phát triển tích cực nên mới có lời góp ý cho cả Ya Suy và Hoàng Quyên, tôi nghĩ Ya Suy và Hoàng Quyên nếu đọc bài này sẽ ko tự ái, trái lại vui vẻ đấy.

mailong - 05/02/2013 14:48

Đồng ý nhà báo cũng là một người nghe nhạc và cũng có thể đưa ra nhận xét của riêng mình. 306000 tin nhắn cho 01 thí sinh trong 1 cuộc trò chơi truyền hình thực tế là 01 con số mà nhà báo suy nghĩ lại trước khi áp đặt quan điểm cá nhân của mình. Với 3000 đồng cho 1 tin nhắn, tôi cũng đã tốn gần 100000 đồng để cổ vũ cho YS. Đó là tiền tôi làm ra và tôi cũng phải biết cách tiêu chứ.... Không riêng gì tôi mà phần lớn (theo tôi) mọi người cũng như vậy. Thì thử hỏi đó có được coi là “thảm hoạ” .....

Nguyễn Hưng Việt - 05/02/2013 13:27

Đúng là Hoàng Quyên hát điệu quá, nên khán giả nghiêng về Ya Suy, bài viết đưa ra quan điểm 2 chiều, chứ không phải quan điểm cá nhân, nếu là quan điểm cá nhân thì bài viết chỉ nói hoặc về Hoàng Quyên hoặc về Ya Suy, nhưng nó nhắc nhở nhẹ nhàng cả 2, tuổi trẻ thường háo thắng, thường muốn bay lên cùng ước mơ, điều đó là tốt. Nhưng cả quán quân và á quân Vietnam Idol nên suy xét lại mình để học tập, rèn luyện nhiều hơn cho xứng đáng hơn với người hâm mộ.

Trần Tín - 05/02/2013 10:34

Là nhà báo...bài báo là tác phẩm của anh, để người đọc thưởng thức, đánh giá...chứ không nên đưa quan điểm cá nhân một cách thô thiển như vậy.

HONG DUNG - 05/02/2013 10:22

Mình nhất trí với nhận của bạn Vũ Thế Minh .Quá chính xác.

Thúy - 05/02/2013 10:20

Đúng. Mình thấy Hoàng Quyên hát thiếu cảm xúc quá, giả tạo thế nào ấy. Lại còn điệu nữa. Diệu quá nên thành giả dối nên không thích. Mùa trước Uyên Linh hát khiến mình muốn nhắn tin bình chọn ngay.

Hong Quang - 04/02/2013 22:44

Khán giả không phải không có lý khi bình chọn Ya Suy bởi sự mộc mạc đến ngạc nhiên xen lẫn thích thú mà từ lâu lắm rồi ít có thí sinh hay ca sỹ thể hiện. Những thông tin khán giả có được chỉ là xe hơi, căn hộ, nhẫn kim cương, hàng hiệu, là bộ cánh hàng trăm triệu đồng... đặc biệt khoe da nhiều hơn vải. Ya Suy hát với nội tâm rất thật của mình, cộng với hoàn cảnh gia đình, những tố chất mà khán giả thấy gần gũi trong đời sống tinh thần hơn những búp bê di động.

Hoàng Lê - 04/02/2013 20:24

Thi hát phải chọn người hát hay hát chuẩn như Hoàng Quyên, Ya Suy sẽ từ thần tượng thành thảm họa. Thi ở đây là thế nhưng bỏ tiền ra nghe Ya Suy hát thì lại khác đấy. Chả nhẽ nhiều người bỏ tiền ra học hát là vô nghĩa à???

Các dịch vụ